Cứ bảo lấy chồng kiếm ra tiền sẽ được nhờ nhưng thực tế không đơn giản như vậy đâu chị em ạ. Cứ nhìn thân em đây là một mình chứng hùng hồn, điển hình nhất.

Em thì chỉ làm văn phòng, lương tháng 7 triệu, chồng em có một cửa hàng bán phụ tùng xe máy, thu nhập trung bình chia ra một tháng anh ấy cũng thu về không dưới 60 triệu, tháng này bù tháng khác. Thế nhưng anh chỉ đưa vợ đúng 8 triệu/tháng. Trong khi đó trên còn có bố mẹ già, dưới thì 2 con nhỏ, rồi việc họ mạc, cưới hỏi ma chay các kiểu. Đấy là còn chưa kể cứ thi thoảng anh ấy lại gọi bạn bè tới nhà ăn uống tụ tập, có bữa tiền đồ ăn thức uống lên tới tiền triệu. Tất cả chỉ nhòm vào mỗi lương em với 8 triệu anh đưa.

hình ảnh

Ảnh minh hoạ: Nguồn today.line.me

Nhiều lúc hết tiền, em bảo đưa thêm thì anh ấy trợn ngay mắt quát rằng:

“Cô ăn tiêu như phá mả thế tôi sức đâu mà theo được. Tháng quy định chỉ tiêu ngần ấy, cô không biết chi tiêu, âm tự bù vào”.

Không ít lần em phải vay tiền đồng nghiệp hoặc ứng lương để tiêu trong khi đó tiền chồng lúc nào cũng dày ví, mỗi tháng bỏ ngân hàng vài chục triệu. Bản thân không tránh khỏi tủi lòng nhưng em đành tự an ủi mình rằng thôi thì ở đời chẳng ai hoàn hảo, người được mặt này mất mặt kia. Chồng em đúng là keo kẹt song đổi lại anh không cờ bạc rượu chè cũng không gái gú. Tiền kiếm được là lo dành dụm như thế cũng tốt, sau này các khoản anh có cũng để lo cho tương lai gia đình, cho con cái chứ chẳng bỏ đi đâu.

Cách đây vài tháng, bố đẻ em ốm nhập viện mất mấy tuần tốn khá nhiều tiền thuốc men viện phí. Trong khi đó chỉ một mình ông có lương thành thử mẹ em phải vay mượn nhiều. Em cũng chỉ dành dụm được có 5 triệu, lén mang biếu bố không cho chồng biết. Sau vẫn thiếu, mẹ em đành sang nhà vay thêm 10 triệu nhưng chồng tôi bảo:

“Tiền con nhập hàng hết sạch rồi. Giờ trong ví còn đúng 3 triệu thôi. Mẹ vay thì con ghi giấy ký vào cho đỡ quên”.

Mẹ em đành cầm, lúc về anh còn dặn đi dặn lại bà:

“Con chỉ cho bố mẹ vay 2 tháng thôi đó”.

Thương mẹ, tức chồng, đợi bà đi khuất em hỏi:

“Tại sao tiền trong ngân hàng của anh có cả tỷ mà không cho mẹ vay được chục triệu”.

Anh gắt:

“Tiền tôi để đẻ ra tiền, cho mẹ cô mượn lời ra đồng nào có khi còn mất cũng nên”.

Khổ nỗi bố em ốm suốt nên sau 2 tháng mẹ chưa trả tiền cho con rể được. Quá hạn chồng em cứ liên miệng giục vợ sang đòi nhưng em mặc kệ.

Đợi 5 tháng không thấy mẹ vợ mang trả, chồng em tìm giấy nợ ghi trước đó sang tận nhà đòi:

“Mẹ là người già mà nói lời không biết giữ để con phải sang đòi thế này. Giờ một là mẹ trả con tiền, 2 là con vẫn để mẹ vay nhưng tính lãi ngày cho dễ”.

Em đi theo sau thấy chồng thế thực sự không chịu nổi, rút luôn 3 triệu tiền lương vừa nhận của mình đặt vào tay chồng bảo:

“Tiền của anh đó, tôi trả thay bố mẹ tôi. Còn tôi với anh, chính thức đường ai nấy đi từ bây giờ. Tôi không thể gắn bó với loại đàn ông như anh”.

Vậy là em quyết định ly dị các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh hoạ: Nguồn today.line.me