Không biết có chị nào từng rơi vào hoàn cảnh giống em, mẹ đẻ vừa mất thì quyết định ký đơn ly hôn chồng. Tận cùng đau khổ nhưng vẫn chấp nhận, đúng kiểu thà đau 1 lần rồi thôi còn hơn để dai dẳng làm mình héo mòn. Cũng bởi em lấy nhầm chồng nên bố mẹ phải khổ lây.

Chồng em kiếm ra tiền, lương tháng 40 triệu còn chưa kể làm thêm. Lẽ ra có chồng làm ra kinh tế như thế em phải được nhàn, đằng này em lại khổ vì chồng có tiền các chị ạ. Nghe nực cười nhưng hoàn cảnh của em lại đúng là như thế.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Vì kiếm ra nhiều tiền hơn vợ nên chồng em luôn mặc định suy nghĩ em là đứa ăn bám, dựa hơi chồng. Cứ động mở miệng là anh lại bảo:

“Không nhờ tôi cô có được ở nhà cao cửa rộng thế này”.

Mang tiếng kiếm ra tiền nhưng mỗi tháng anh chỉ đưa cho em có 3 triệu chi tiêu, còn lại mọi chi phí ăn uống sinh hoạt, đối nội đối ngoại dồn cả vào đồng lương chục triệu của em. Anh ấy nói rằng:

“Với đồng lương phọt phẹt của cô, đi làm cả đời chưa mua nổi được 1 góc căn nhà cô đang sống”.

Chồng em toàn mang nhà, đất, xe hơi ra để cậy công cậy của với vợ như thế. Nhiều lúc em chán cũng muốn bỏ cho đỡ mệt mỏi nhưng nghĩ thương 2 đứa con đành cố vì dẫu sao thì chúng nó cũng cần mái ấm trọn vẹn.

Cách đây mấy tháng mẹ đẻ em bị ngã dập não phải nhập viện mổ. Vì bên ngoại anh chị em đều không có điều kiện nên mọi người sang nhà vay chồng em 100 triệu để lo chi phí phẫu thuật. Ban đầu chồng em không đồng ý với lý do:

“Nghèo rớt thế vay tiền tôi rồi lấy gì mà trả”.

Em phải thuyết phục mãi rồi các anh chị cũng viết giấy nợ, cam đoan nhất định sẽ trả lại tiền cho anh trong vòng 3 tháng, lúc ấy chồng em mới chịu rút tiền cho vay.

Tuy nhiên sau khi phẫu thuật, sức khỏe mẹ em vẫn không khá lên được mấy, tiền thuốc thang cũng rất tốn kém thành thử chưa có tiền trả cho chồng em. Đến hẹn chưa đòi được tiền, chồng em tức tối quát vợ:

“Nhà cô đừng ăn quỵt được tiền của tôi. Liệu đường mà bảo nhau mang trả không tôi sang thu đồ trừ nợ đó”.

Ốm mấy tháng thì mẹ em mất. Nghe tin mẹ vợ qua đời, chồng em chỉ nói được đúng 1 câu:

“Cô để ý, đợi mai táng xong cho rồi thu hết tiền phúng mang về cho tôi để trừ nợ. Bảo với anh chị nhà cô luôn như thế”.

Tới đây thì em nản hẳn, đợi lo hậu sự cho mẹ xong em dồn tiền trả anh ta không thiếu 1 xu rồi viết đơn ly hôn thẳng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com