Thanh niên nêu lên quan điểm cá nhân về việc, có xe ô tô mà không cho mượn là "bủn xỉn" nhưng chẳng may 'trái ý trái nết" với cư dân mạng thế là bị "ném đá" tơi bời. Rút kinh nghiệm là quan điểm cá nhân thì chỉ nên để cá nhân biết thôi...

Thời gian gần đây, những bài đăng trên mạng xã hội về vấn đề cho mượn xe xuất hiện khá nhiều và nhận được đông đảo sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Có lẽ vì vậy mà thanh niên trong câu chuyện dưới đây đã "mạnh dạn" chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề trên. Tuy vậy, không may cho anh là những suy nghĩ ấy lại không được lòng "hội anh em" lắm...

Cụ thể, bài đăng của anh H. trong một group kín chuyên trao đổi, buôn bán xe ô tô với hơn 1 triệu thành viên tham gia chỉ sau vài giờ đăng tải đã nhận hơn 600 nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Sở dĩ bài đăng này thu hút như vậy là vì anh H. cho rằng, người không cho mượn xe ô tô là "ki bo", "bủn xỉn". Anh còn chia sẻ, nếu có xe anh sẽ vẫn vui vẻ, thoải mái cho mượn mà không lo ngại gì. Cuộc đời bây giờ các mối quan hệ mới là vô giá, dăm ba thứ trầy xước ở xe cộ chả là gì cả.

hình ảnh

Nguyên văn dòng chia sẻ của anh H. (Ảnh chụp màn hình/ Group Chợ Mua Bán & Trao Đổi Ô Tô)

"Hội anh em" nói gì về quan điểm của anh H.?

- "Bạn ngồi sau màn hình nói gì mà chả được. Tài sản của người ta người ta giữ gìn cẩn thận thì có gì là bủn xỉn, chưa kể đến việc cho mượn lỡ gây tai nạn hay vi phạm luật giao thông thì bạn sẽ thấy cái cảnh khổ, chứ bạn chỉ mới gặp ba cái trầy xước nhẹ mà vội phản bác người ta thì còn trẻ con lắm."

- "Rồi một ngày đẹp trời giấy phạt nguội về nhà. Xui hơn nữa là gây tai nạn rồi bỏ trốn bạn sẽ thấy cách bủn xỉn như bạn nói nó lại là tốt cho bạn và bạn bè của bạn".

- "2022 người văn minh nên đi thuê xe chứ không đi mượn".

- "Đừng thể hiện mình là người rộng rãi. Không cho mượn là để không sinh nhiều rắc rối không đáng có, mất lòng trước được lòng sau, không phải bủn xỉn nhưng là hợp lý".

- "Mình rất thích suy nghĩ của bác, có đồ mà mượn không cho là bủn xỉn!!! Sắp Tết rồi, bác cho mình mượn vợ/ người yêu nhé, mình dùng rất cẩn thận, cam kết khi trả, không trầy xước gì đâu".

hình ảnh

(Ảnh minh họa: dantri, Văn Vị - baogiaothong)

Thật mà nói nhé, tôi thấy việc cho mượn xe còn tế nhị hơn cho mượn tiền. Nếu cho người khác mượn 500 triệu thì người ta sẽ phải có nghĩa vụ trả đủ 500 triệu cho mình. Còn nếu cho mượn xe, lỡ có hư hỏng gì thì xe có sửa xong vẫn mất giá cả trăm triệu mà mỗi mình chủ xe phải chịu. Thế nên hiện nay, càng ngày càng có nhiều bài "phốt" xoay quanh chuyện cho mượn xe đấy.

Chẳng hạn hôm trước dân mạng có rần rần câu chuyện cho bạn thân mượn xe đi Vũng Tàu với bạn gái, đến khi trả xe thì "trả thêm" cho một mớ rác không dọn. Chủ xe cho mượn không được gì lại còn phải tốn tiền dọn dẹp vệ sinh. Hay câu chuyện vợ chồng cãi nhau mùng 1 Tết do anh chồng không cho em vợ mượn ô tô đi Tây Bắc... Chưa kể việc này còn có nguy cơ dính liếu đến pháp luật như gây tai nạn, vi phạm luật giao thông thì chủ xe là người chịu trách nhiệm trực tiếp chứ đâu ai nhận lỗi thay.

Câu chuyện của anh H. tôi chỉ muốn nói thế này, việc anh thoải mái cho mượn xe thì cũng tốt thôi, vì với anh, các mối quan hệ sẽ phải ưu tiên hơn vật chất. Nhưng không vì thế mà anh lại khẳng định, người không cho mượn xe là "bủn xỉn" được. Vậy chẳng khác nào anh đang áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác chứ. Thế nên chuyện bị mọi người trong group lên án thì chẳng sai đâu. 

Rút kinh nghiệm, nếu có ý kiến chỉ nên chia sẻ. Đừng tự mình khẳng định rồi áp đặt lên người khác, mọi người nhé. Nhất là những vấn đề nhạy cảm như mượn tiền, mượn xe vì nó phụ thuộc vào quan điểm và hoàn cảnh của mỗi người.

Còn bạn nghĩ sao về ý kiến "có xe mà không cho mượn là bủn xỉn" của anh H.?

Nguồn bài viết: H./ Group: Chợ Mua Bán & Trao Đổi Ô Tô