Tình yêu đến em không mong đợi gì là đúng kiểu trong câu chuyện này luôn đó. Tội nghiệp cô gái chẳng biết giấu mặt đi đâu cho hết ngượng.
Đặc điểm chung của những cô nàng hay than “ế” chính là gặp trai đẹp thì mê như điếu đổ, còn trai kém đẹp chút xíu là từ chối quyết liệt. Dù hình thức có kém đẹp nhưng hiền lành, chung thủy, chí thú làm ăn thì các nàng cũng không chịu. Bởi vậy mà các nàng tự làm mình ế chứ đâu phải không có ai để mắt tới.
Nhớ bài hát có câu “Tình yêu đến em không mong đợi gì”, vừa hay câu hát lại quá phù hợp với tình huống sau đây khiến cả tiệm tóc bất ngờ, nhân vật chính bối rối và anh thợ làm tóc cũng một phen khó xử. Tình yêu ập tới không đúng người, không đúng thời điểm là thế này đây.
Đi làm tóc chuẩn bị cho cái Tết năm nay thêm phần rạng rỡ, cô nàng sau đây bất thình lình được một thanh niên đến tỏ tình. Anh này mặc áo sơ mi trắng, quần tây, chân mang dép và trên tay cầm bó hoa tươi thắm và hộp quà. Anh chàng dành tặng sự bất ngờ này, mang theo cả tấm chân thành hy vọng cô gái xinh đẹp sẽ đồng ý.
Thanh niên tỏ tình bạn gái ngay tiệm làm tóc khiến cô rất ngượng. Ảnh chụp màn hình, Beatvn
Chẳng biết 2 người có quen nhau trước hay không, nhưng cô nàng bị tỏ tình quá bất ngờ đã ngại đến mức giấu mặt vào thành ghế. Cô cứ giữ nguyên tư thế này để tránh chạm ánh mắt của nam thanh niên kia. Thợ làm tóc tự nhiên rơi vào thế khó xử, tiệm đông khách làm không hết việc mà còn bị cản trở thế này nữa.
Đứng một hồi lâu vẫn thấy đằng gái có phản ứng gì, anh thanh niên vẫn không bỏ cuộc. Cái kết như thế nào thì không ai rõ, chỉ thấy cả tiệm làm tóc xôn xao, trong khi 2 nhân vật chính cũng ít nhiều thấy hơi ngại. Nếu cô gái từ chối thì hơi tội cho thanh niên, nhưng nếu đồng ý thì chắc cô không phản ứng mạnh đến thế đâu.
500 anh em mạng xã hội bàn tán xôn xao trước màn tỏ tình bá đạo này. Người thì góp ý anh chàng lần sau nên coi lại trang phục của mình để lịch sự, chỉn chu hơn. Người thì cho rằng, tỏ tình mà biết trước đối tượng không có tình cảm thì chỉ mang về sự ê chề. Cũng có ý kiến khuyên anh em đừng tỏ tình nơi công cộng để tránh tình huống khó xử:
- Xin mấy ông trước khi tính tỏ tình nơi công cộng thì tìm hiểu xem bạn gái là kiểu người như thế nào đã. Gặp đứa nhát, hướng nội thì có mà nó chạy luôn. À mà đừng chơi quả đứng giữa sân chờ e nó đi tới với mình rồi tỏ tình nhé, khả năng cao là thấy cái trốn luôn í.
- Đi giày vào rồi tỏ tình có phải khác bọt không? Đi dép kém sang quá.
- Sơ mi trắng quần dài là cũng được 7đ rồi, có mỗi đôi dép là cần cố gắng phát huy thôi! Các bác đừng chê, khối bác ở đây chả có 1% tự tin bằng bạn ý đâu ấy chứ.
Đồng thời, nhiều ý kiến cũng cho rằng, dù vẻ bề ngoài chưa được thu hút nhưng thanh niên này rất chân thành khi tặng hoa và quà cho cô gái. Rốt cuộc điều chúng ta cần nhất cũng chỉ là trái tim thật lòng yêu thương nhau chứ không phải là hình thức bề ngoài. Chưa kể nhiều thanh niên miệng nói yêu bạn gái, thương bạn gái nhưng cành hoa, gói quà cũng tiếc tiền không thèm tặng.
- Ai mà yêu mình thật tâm như thế này thì mình trân trọng lắm, chẳng phân biệt là người như thế nào, chỉ cần thương và trân trọng mình là được.
- Sao mọi người lại mỉa mai cười bạn trai. Style không đẹp mắt nhưng bó hoa và gói quà rất chỉn chu đấy.
- Nhìn anh ta có vẻ dân lao động chân chất. Họ không biết làm đẹp cho mình nhưng con người ai cũng muốn được yêu thương, chỉ là họ không biết cách làm đẹp cho mình thôi. Thấy nhiều người chê anh ta nhỉ, anh ta đâu có tán mấy bạn đâu mà chê? Chưa thấy người khó khăn bao giờ à?
Nhiều vụ tỏ tình nơi công cộng thất bại ê chề. Ảnh Vietnamnet, Zing
Về độ tự tin và chân thành thì anh chàng này ghi điểm tuyệt đối rồi. Có thể giữa anh và cô gái cũng đã quen biết nhau từ trước nên anh mới mạnh dạn bày tỏ tình cảm. Cô gái chỉ cần gật đầu đồng ý nữa là viên mãn lắm rồi, Tết nay khỏi sợ gia đình, họ hàng hỏi về chuyện tình yêu nữa nhé!
Các bạn nam có mạnh dạn như thế này thì các cô gái cũng đỡ mất công ngày đêm suy nghĩ, trăn trở vẩn vơ. Nhưng các anh có đi tỏ tình cũng nên hiểu rõ tính cách bạn gái, chọn địa điểm hợp lý và ăn mặc chỉn chu để ghi điểm trong mắt cô ấy. Yêu là phải nói, cũng như đói là phải ăn nha.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1