Nghị lực của người đàn ông này thực sự rất đáng ngưỡng mộ.

Hồi đi học đại học lớp em có một bạn mang thai ngay năm nhất. Thực ra việc kết hôn, sinh con khi còn đang là sinh viên cũng không phải quá hiếm hoi, nhưng vẫn gây sự chú ý với rất nhiều người. Riêng em thì thấy bạn thực sự dũng cảm, việc học cũng khá vất vả, mang thai cơ thể nhiều thay đổi, chưa kể sinh con thì bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn cố gắng theo đuổi việc học đến cùng chứ không từ bỏ. Thực sự đời sống khi có gia đình và lúc còn độc thân rất khác biệt, nên những trường hợp như thế rất đáng được thông cảm, động viên. Vừa rồi còn xem được một buổi lễ tốt nghiệp còn đặc biệt hơn khi có sự xuất hiện của cả một gia đình 4 người lên nhận bằng cử nhân đại học nè các mẹ, dễ thương gì đâu á.

Ngày 23/6 vừa qua, lễ tốt nghiệp của trường Đại học Sư phạm Phúc Kiến đã nhận được rất nhiều sự chú ý khi có sự xuất hiện của một gia đình 4 người trên sân khấu. Được biết, đây là gia đình anh Lin – một tân cử nhân 38 tuổi.

hình ảnh

Gia đình 4 người lên nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: Sohu

Chia sẻ với phóng viên, anh cho biết mình sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn, không có điều kiện để học nhiều. Thế nhưng năm 20 tuổi, anh vẫn đậu vào Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Ma Cao. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, anh không theo học đại học mà đã ra đời bươn chải từ sớm.

Sau khi bỏ học, anh làm nhiều công việc khác nhau, trải qua một thời gian tích lũy kinh nghiệm, người đàn ông này đã thành lập một công ty nhỏ với vài người bạn. Anh cũng kết hôn, sinh được 2 con, 1 trai và 1 gái. Tuy cuộc sống khá giả, Lin vẫn suy nghĩ rất nhiều về quyết định bỏ học đại học của mình năm nào.

Một biến cố xảy ra khiến Lin chuyển suy nghĩ thành hành động, vào năm 2018, do những bất đồng liên quan đến phương hướng kinh doanh với các cộng sự, Lin đã nghỉ việc tại công ty. Từ đây, anh quyết định ôn tập để thi vào đại học ở tuổi 34.

hình ảnh

Ông bố tự hào vì luôn có vợ con đồng hành trên mọi chặng đường. Ảnh: Sohu

Thời gian ôn tập chỉ khoảng 1 tháng rưỡi, quá ngắn ngủi nên người đàn ông này không hy vọng mình sẽ thi đậu vào năm nay. Anh tham gia kỳ thi như một cách làm quen với không khí và thử sức mình. Thế nhưng bất ngờ là Lin làm bài tốt hơn mong đợi, trúng tuyển vào một ngành tại Đại học Sư phạm Phúc Kiến.

Sau 10 năm bươn chải ngoài xã hội, quay lại ghế nhà trường ở độ tuổi 34, Lin chia sẻ mình đương nhiên cũng gặp nhiều khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, việc được học tập với những sinh viên giúp Lin cảm thấy mình giàu năng lượng hơn mỗi ngày, học hỏi được nhiều kiến thức hơn từ những góc nhìn mới mẻ trong cuộc sống.

Vào tháng 6 vừa qua, Lin đã chính thức tốt nghiệp ở độ tuổi 38, anh vô cùng hạnh phúc khi trên mọi chặng đường của mình luôn có vợ con ở bên cạnh ủng hộ. Chính vì thế, anh đã xin phép nhà trường có thể đưa vợ con lên sân khấu cùng để nhận bằng tốt nghiệp, một trong những khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình. Điều này khiến tất cả mọi người có mặt trong buổi lễ vô cùng xúc động.

Lin cho biết trước đây chỉ có bằng cấp 3 nên công việc cũng gặp phải những cản trở nhất định, giờ anh đã tự tin hơn rất nhiều. Anh dự định sẽ theo đuổi việc học cao học trong tương lai, nhưng hiện tại gác lại ý định đó vì phải quay trở lại với công việc, kiếm tiền nuôi sống gia đình. Khi được hỏi về vấn đề này, Lin chia sẻ một cách hài hước: “Tôi từng nghĩ sẽ thi đại học cùng với con trai lớn của mình nhưng không thực hiện được, biết đâu trong tương lai, 2 cha con sẽ cùng học cao học thì sao”.