Với những người đã có kinh nghiệm làm mẹ thì thật lạ lùng khi họ không biết rằng mình đang mang thai, cho dù là vỡ kế hoạch đi nữa.
Không ít các trường hợp được ghi nhận là sinh con mà không biết mình mang thai. Nhưng hầu hết là do các mẹ ấy quá trẻ, kinh nguyệt thất thường hoặc mang bầu nhưng tay chân, bụng đều gọn gàng. Một người mẹ 36 tuổi đã từng thắc mắc khi đọc những tin tức liên quan, nhưng rồi cô không ngờ rằng chính mình cũng trải qua kinh nghiệm hiếm có đó.
Người mẹ hạnh phúc bên "món quà" nhận được lúc 3 giờ sáng (Ảnh Mirror)
Nicola Thomas, 36 tuổi, không biết mình có thai cho đến khi cô sinh con vào rạng sáng ngày 15 tháng 3. Con gái đầu lòng Ellis, 14 tuổi, phải làm bà đỡ bất đắc dĩ đón em gái của mình. Cô bé chào đời tại nhà trong sự ngỡ ngàng của cả gia đình, bởi vì sự xuất hiện của bé chẳng những không nằm trong kế hoạch tăng thành viên của gia đình mà còn gây ngạc nhiên cho người mẹ vốn đã trải qua hai lần sinh nở, nhưng lại không biết mình đang mang bầu đứa con thứ ba.
Người mẹ sinh sống ở Cardiff, xứ Wales thật sự không biết mình sẽ chuyển dạ khi thức giấc vào 3 giờ sáng ngày 15/3 vừa rồi. Nicola đã cảm thấy khó chịu vào ban đêm, nhưng nghĩ rằng đó chỉ là một triệu chứng của kỳ kinh nguyệt vốn không đều của mình. Hôm ấy chồng cô trực nên không có mặt ở nhà. Vào tối ngày 14/3, người mẹ đã uống một ít thuốc giảm đau khi cảm thấy hơi nặng bụng, sau đó cô làm việc nhà, sắp xếp giặt giũ trước khi đưa các con đi ngủ.
Chính cô con gái lớn 14 tuổi đã đỡ đẻ cho mẹ (Ảnh The Sun)
Nói về những người khác đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, Nicola cho biết: "Tôi luôn nói với mọi người rằng những người kia nói dối khi đọc tin tức trên báo, vì làm sao mà không biết mình đang mang thai cơ chứ? Thật khó tin và rồi chính tôi là nhân vật trong câu chuyện đó”
Hôm ấy, đứa con trai Blayke ba tuổi của Nicola đã đánh thức mẹ vào 3 giờ sáng. Cô quay sang dỗ dành con rồi định đi vệ sinh nhưng chợt thấy bụng quặn đau. Bất thình lình một cảm giác quen thuộc ùa đến, theo quán tính cô ngồi xuống giường và nhận thấy một cảm giác khác, nhanh chóng đối mặt với thực tế rằng mình sắp sinh con mà không biết mình mang bầu bấy lâu nay.
"Tôi chỉ cần đặt tay xuống đó và sờ thấy đầu của đứa bé. Lúc đó tôi kiểu ủa mình sắp đẻ héng, mà sao mình không biết mình có bầu ngộ ta" .Nicola sau đó phải nhờ bé Blayke 3 tuổi đánh thức chị gái Ellis dậy để giúp đỡ đẻ.
Cô út chào đời nặng 3,1 kg dù cả thai kỳ mẹ chẳng tẩm bổ gì (Ảnh Dailystar)
Ellis chỉ mới 14 tuổi nhưng đã được học các kỹ năng y tế cơ bản ở trường. Và dù lần đầu tiên trong đời đỡ sinh nhưng cô bé đã khiến mẹ mình vô cùng tự hào:
“Con bé tuy sốc nhưng đã nhanh chóng giúp tôi sinh em bé, nó còn cẩn thận kiểm tra xem có dây quấn quanh cổ em gái hay không. Ellis là người hung của tôi. Tôi hy vọng nó sẽ là một nữ hộ sinh xuất sắc trong tương lai”
Ellie nói rằng một lần là đủ và không mong muốn trở thành nữ hộ sinh chút nào (Ảnh Mirror)
Bất chấp những hy vọng của Nicola về tương lai của đứa con cả, cô bé Ellis nói rằng mình không muốn lặp lại tình huống này. Cô bé đã đỡ sinh thành công em gái mới của mình Baylee-Rae, nặng 3,1kg. Một chiếc xe cấp cứu nhanh chóng đến nhà, các nhân viên y tế cũng chia sẻ sự hoài nghi của họ về ca sinh bất ngờ. Sau 5 ngày nằm viện, hoàn thành tất cả các kiểm tra cần thiết, mẹ và bé đều khỏe và cả nhà đều thích nghi với cuộc sống mới. Cả ông bà hai bên cũng vô cùng bất ngờ, đến giờ họ vẫn nghĩ rằng … em bé được đặt đâu đó trước hiên nhà chứ không phải do con gái, con dâu sinh ra.
Ai cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của cô út (Ảnh Dailystar)
Nicola cho biết trong hai lần mang thai trước, cô bị ốm nghén nặng, nhưng lần này thì không có bất kỳ dấu hiệu nào. Các kỳ kinh của cô thường ngắn và ít nên Nicola không hề nghi ngờ gì. Sau khi sinh con, Nicola phải cầu cứu mẹ vì cô vẫn còn một đứa con 3 tuổi cần được chăm sóc và vỗ về. Ngoài ra, chồng cô và người thân cũng gấp rút mua các đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh, bởi Nicola chẳng có thứ gì vì cô không biết mình mang thai. Dẫu sao thì hai mẹ con đều đã an toàn và khỏe mạnh. Có lẽ sau này khi câu bé Blayke trưởng thành, cậu sẽ kể cho bạn bè nghe thế này: “3 giờ sáng tớ đánh thức mẹ dậy, sau đó chị Ellis giúp mẹ sinh em bé, bố trở về và rất ngạc nhiên. Có vẻ 3 người đó hơi sốc một chút, nhưng tớ thì không”
Nguồn Dailystar


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1