Chung sống được vài năm nhưng vì không thể tìm thấy tiếng nói chung nên chị Thương và chồng đã đường ai nấy đi. Điều khiến nhiều người chú ý chính là cách hành xử của gia đình chồng đối với chị.
Hậu ly hôn, thông thường người ta sẽ dành cái nhìn không mấy thiện cảm cho mối quan hệ cũ. Thế nhưng, câu chuyện của người mẹ trẻ Hoàng Tiểu Thương (29 tuổi, giáo viên – biên đạo múa đến từ Hà Nội) chia sẻ trên trang Vietgiaitri lại khiến tôi khá bất ngờ.
Theo như lời kể của 9X Hà Nội, chị và chồng kết hôn năm 2014 nhưng hiện tại đã ly hôn. Chị trở thành bà mẹ đơn thân của 3 cô công chúa xinh xắn 8 tuổi, 6 tuổi và 4 tuổi. Dù vợ chồng đã "đường ai nấy đi" nhưng điều bất ngờ ở đây là, bố mẹ chồng luôn dành tình cảm và yêu thương chị như con gái ruột khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.
“Hồi mình còn ở trong nhà, 6 năm đẻ 3 bé, bố chồng chăm sóc rất tận tình. Bố thường thích nấu ăn cho cả nhà, lúc nào cũng hỏi con muốn ăn gì để bố mua rồi bố nấu.
Lúc mình bầu thì bố mua cả tải dừa để sẵn ở nhà cho con dâu. Ở cữ thì hằng ngày bố nấu cơm mang lên tận phòng cho. Bố biết mình thích ăn cá nên lúc bố mua lúc thì bố đi câu cho ăn. Còn mẹ cũng hiền hậu lắm, suốt 7 năm làm dâu chưa từng nặng lời dù mình có đi sớm về khuya.
Lúc nào mẹ cũng nhẹ nhàng. Sinh nhật, mẹ cho mình tiền hoặc mua quà, con dâu bầu thì sắm đủ kiểu váy bầu, đi du lịch bà lại cho tiền đi.
Bình yên thì ngọt ngào đã đành, đến lúc hôn nhân sóng gió quyết định đường ai nấy đi, chị Thương vẫn được nhà chồng trao sự tôn trọng và yêu thương đong đầy. Dù con dâu giành quyền nuôi các con nhưng hễ cứ bận bịu công chuyện thì ông bà nội đều sẵn lòng trông giúp cháu. Tận bây giờ, sinh nhật con dâu cũ mà mẹ chồng vẫn cho tiền, xem như con gái. Bố chồng thì dù ốm đau mà có món ngon vẫn gắng mang sang cho con cho cháu. Yêu thương để đâu cho hết!
Ngay sau khi đoạn clip ghi lại cảnh bố chồng chị Thương dù ốm vẫn "tay xách nang mang" túi đồ ăn sang cho con dâu và các cháu, sau đó vội vã rời đi để đảm bảo an toàn phòng dịch cho con cháu được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận nhiều sự quan tâm của dân mạng. Đa phần các bình luận đều bày tỏ sự ngạc nhiên kèm ngưỡng mộ khi chia tay với chồng cũ rồi mà bà mẹ 3 con này vẫn thân thiết với nhà chồng đến vậy. Thậm chí, không ít ý kiến còn cho rằng ông bà nội quả thực "cao tay" khi chẳng mất gì mà vẫn "được con, được cháu".
Bà mẹ 3 con còn cho hay, chị vô cùng trân trọng tình cảm bố mẹ chồng dành cho mình. Chính cách đối xử tử tế đó đã giúp chị biết sống có trách nhiệm và trao đi yêu thương nhiều hơn.
Thế mới nói không phải cứ vợ chồng chia tay, ly hôn là mọi thứ đều trở nên cay nghiệt, chị em nhỉ? Vì đơn giản, hết tình thì còn nghĩa trong khi đó còn con mình nữa mà. Cũ hay mới thì cũng chỉ cần nghĩ người ta tốt với mình thì mình tốt lại. Cuộc sống cứ đơn giản cho dễ. Không có duyên làm con thì làm cháu trong nhà vậy thôi, đầy người bỏ nhau, kể cả chồng đi lấy vợ mới nhưng sống khéo vẫn được lòng cả đôi bên mà chẳng mất gì.
Theo Vietgiaitri


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1