Chỉ mất tầm 30 phút vào mỗi sáng, chị Ái Tiên đã dư sức chuẩn bị cho chồng hộp cơm mang đi làm thơm ngon, bổ dưỡng. Đấy còn là cách khéo léo để chị "giữ chồng" đó nha!
Chị Ái Tiên, 28 tuổi, hiện đang sống tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, trước khi lấy chồng chị là người khá vụng về trong khoản nấu nướng. Nhưng từ khi lập gia đình, chị biết muốn xây một tổ ấm bình yên thì căn bếp lúc nào cũng phải ấm lửa. Kể từ đó, chị tham gia vào các hội nhóm ẩm thực trên các trang mạng xã hội để học hỏi và biết thêm nhiều công thức nấu ăn để có thể thay đổi món cho cả nhà. Dần dần chị nấu ăn càng ngày càng ngon, từ một người phụ nữ chỉ biết nấu vài món đơn giản quen thuộc thì giờ đã trở thành vợ đảm của gia đình.
“Từ bé mình không phải làm việc gì cả. Ăn uống cũng được mẹ lo từ A-Z, mâm cơm gia đình nhà mình luôn rất nhiều món nên kiểu mình thích ăn ngon từ bé. Ở với mẹ được mẹ lo nên mình cũng không biết nấu ăn".
Hơn nữa chị cũng cho biết, bản thân sinh ra trong một gia đình chuẩn truyền thống Huế 3 thế hệ. Nhà có ông bà nội, ba mẹ, chị Ái Tiên và chị gái. Đặc biệt, mẹ chị thuộc mẫu phụ nữ Huế chuẩn, đảm đang, chăm lo chồng con nên bà cũng hay nhắn nhủ với chị rằng: “Phụ nữ là phải biết nấu ăn, món ăn là thứ gây thương nhớ, giữ chồng đó”… Lúc đó, mình còn cãi lại, “Nam nữ bình đẳng, con không thích nấu ăn, không ai nấu thì ăn ngoài, có chi đâu".
Thế nhưng kể từ ngày lập gia đình phải vào TP.HCM sinh sống cùng chồng, dù mỗi ngày bận bịu với công việc và chăm sóc con cái nhưng cứ sáng, chị đều chăm chỉ dậy sớm nấu ăn cho cả nhà và làm cơm hộp để chồng mang đi làm. Sau mỗi bữa cơm do chính tay mình cất công chuẩn bị, bà mẹ 9x cảm thấy hạnh phúc hơn và cho rằng, nấu món ngon cho chồng con thưởng thức không chỉ là nghĩa vụ mà đó còn là niềm hạnh phúc rất riêng.
Chị cũng tâm sự, mỗi ngày thấy chồng đi làm, trưa phải chạy ra ngoài hàng ăn rồi về làm việc rất mệt mỏi, nên đã quyết tâm chuẩn bị những hộp cơm cho ông xã mang đi. “Dần dần vì tình yêu thương mà mình cũng thích nấu ăn luôn, thấy rất hạnh phúc mỗi khi nấu và nghĩ đến trưa chồng mình ăn ngon, nhớ đến mình”, chị Ái Tiên vui vẻ chia sẻ.
Tuy rằng thực đơn cho 1 suất cơm chồng mang đi làm rất đa dạng nhưng chị Tiên chỉ mất tầm 30 phút để chuẩn bị và chế biến. Chị cho biết mình sắp xếp quy trình nấu và khâu sơ chế mọi thứ rất khoa học, nên vô cùng nhanh gọn. Mỗi ngày chị cũng không cần dậy sớm. Mỗi hộp cơm như vậy cho chồng mang đi làm chị chỉ thực hiện trong 30 phút là xong. Mỗi cuối tuần, bản thân sẽ lên thực đơn trước các món cho 1 tuần. Sau đó 2 vợ chồng cùng đi siêu thị mua đồ theo thực đơn. Khi về, ông xã chị sẽ phụ sơ chế những khâu đơn giản như nhặt rau cất tủ lạnh… để khi nấu chỉ việc lấy ra mà không mất nhiều thời gian nữa. Thế là cứ mai nấu món gì thì tối đó sơ chế trước, sáng dậy nấu loáng cái là xong.


Cùng nhìn ngắm thêm một vài hộp cơm mà cô vợ trẻ này chuẩn bị cho ông xã ăn trưa nhé!







Được ăn cơm hộp của vợ/ người yêu nấu cho mang đi làm chắc chắn là rất hạnh phúc, các anh nhỉ? Ngon hay không chưa bàn đến nhưng thật may mắn khi có một người vì mình mà tận tâm cặm cụi nấu nướng món này, món kia. Đặc biệt, đây còn được xem là một tips nho nhỏ làm tăng thêm tình cảm gia đình, giúp giữ lửa hôn nhân thêm gắn bó, bền chặt nữa đó!
Theo Vietgiaitri


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1