Chồng mất đã hơn 12 năm, người vợ vẫn một lòng thủ tiết thờ chồng và chung sống hòa thuận với mẹ chồng lớn tuổi.
Cách đây 4 năm, câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu của bà Nguyễn Thị Phương và chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đã khiến nhiều người xúc động nghẹn ngào cũng như vô cùng ngưỡng mộ. Đã 26 năm về làm dâu, chị Hạnh được mẹ chồng đối đãi chẳng khác gì con gái ruột trong nhà.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu)
Trước đây, bà Phương và mẹ đẻ của con dâu vốn là bạn bè. Sau đó, con trai của bà Phương lại nảy sinh tình cảm với chị Hạnh. Tuy nhiên, ban đầu gia đình đôi bên chưa đồng ý vì khi này chị Hạnh chỉ mới học lớp 10, tuổi còn quá nhỏ để kết hôn.
Vì quá yêu, con trai của bà Phương quyết đợi cô gái học xong, đi làm rồi đến thưa chuyện với bố mẹ vợ. Sau 1 năm ăn hỏi, hai người chính thức nên duyên vợ chồng.
Tuy nhiên, tổ ấm của chị Hạnh chưa được hạnh phúc bao lâu thì chồng chị mất. Đã 12 năm trôi qua, bà Phương mất con, còn chị Hạnh mất chồng và hai người phụ nữ nương tựa vào nhau mà sống, mà vượt qua nỗi đau khó lòng quên đi trong vài ngày.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu)
Nhớ lại thời điểm đó, chị Hạnh còn rất trẻ, chưa có công việc ổn định cũng như kinh nghiệm chăm con chưa nhiều. Nhờ được mẹ chồng, gia đình an ủi, động viên mà chị có thêm sức mạnh để vực dậy nuôi con.
Chồng mất, chị Hạnh ở vậy chứ không đi thêm bước nữa. Trong thời gian sống chung với mẹ chồng, chị rất hiếu thảo, hòa thuận nên được bà Phương xem như con gái ruột. Có thể nói, sự hy sinh của phụ nữ là điều vô cùng đẹp đẽ nhưng cũng rất đau lòng. Ngoài kia, nhiều người vội vàng tìm tình yêu mới để nhanh chóng xoa dịu tổn thương, còn chị Hạnh dường như đã đau quá đủ nên chấp nhận thủ tiết thờ chồng.
Tham gia chương trình dành cho mẹ chồng nàng dâu có cơ hội bộc lộ nỗi lòng của mình, bà Phương cho biết bà rất thương con dâu chịu nhiều thiệt thòi. Lúc con trai còn sống, bà thường mắng con vì bênh con dâu, sợ con trai làm vợ buồn lòng. Tuy chị Hạnh chịu nhiều thiệt thòi, đối diện mất mát to lớn trong đời nhưng ít ra vẫn còn đó mẹ chồng thương yêu, thấu hiểu và hết lòng chở che.
Câu chuyện của mẹ chồng nàng dâu này không chỉ khiến nhiều người xúc động vì tình nghĩa đẹp đẽ mà còn là bản lĩnh, ý chí của chị Hạnh khi vươn lên từ mất mát. Sau khi chồng mất, chị từng bươn chải nhiều nghề như phụ hồ, chạy xe ôm, bán hủ tiếu… để mưu sinh. Hiện tại, chị đã có bằng y sĩ và tìm được công việc của riêng mình, bớt vất vả hơn và có thể an tâm nuôi con và chăm mẹ già.
Hẳn ai cũng mong muốn mình có được tổ ấm đủ đầy, vợ chồng con cái sum họp nhưng cuộc đời lắm lúc trớ trêu. Có những phụ nữ rơi vào cảnh mất chồng, một mình gánh gồng cả hai vai để vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi con. Câu chuyện của chị Hạnh không chỉ đẹp vì tình nghĩa dành cho mẹ chồng gần 30 năm qua, mà còn là động lực để nhiều chị em chẳng may rơi vào hoàn cảnh tương tự sẽ có thêm ý chí vượt qua nghịch cảnh.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1