Quá đáng hơn, anh không thấy hối lỗi mà còn quay lại đòi bệnh viện đền bù gần 7 tỉ đồng.

Nhiều sự việc đau lòng, em xem xong mà cứ ngỡ là phim, chứ ngoài đời ai nỡ nhẫn tâm tới vậy. Nhưng đáng tiếc, đó lại là chuyện có thật, một người chồng không cho vợ sinh mổ khiến con vừa chào đời đã mất đi. Đáng giận là anh từ chối ký giấy đến tận 2 lần. Phải chi anh biết thương vợ thương con, phải chi ngay từ đầu anh chịu cho vợ sinh mổ sớm, thì hạnh phúc đâu hóa đau thương.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa, nguồn: pcn

“Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi đẻ mồ côi một mình”, đôi khi thà đi sinh mồ côi, tự chịu đựng đau đớn còn hơn có chồng bên cạnh cũng như không. Thậm chí, ở thời khắc sống còn, sinh con gặp nguy hiểm, lại phát hiện chồng quá bạc bẽo, vô tình. Như vậy còn ấm ức, đau đớn hơn việc tự đi sinh con gấp trăm lần.

Tại sao em nói như vậy, là vì em vừa xem được một câu chuyện khiến người ta tức run. Nghĩ sao mà thời khắc vợ con nguy hiểm, chồng vẫn từ chối đến tận 2 lần không cho vợ sinh mổ.

Mà các mẹ biết rồi đó, đẻ không ra, con ở trong thì ngộp, mẹ ở ngoài thì đuối sức, biến chứng đủ thứ. Sinh mệnh mẹ lẫn con chỉ tính từng phút, vậy mà nỡ lòng nào chồng không chịu ký giấy đến tận 2 lần. Theo thông tin em xem, đây là chuyện có thật chứ không phải phim ảnh, xảy ra hồi tháng giêng vừa qua.

Anh Dư (tên nhân vật đã thay đổi), ở huyện Lan Lăng, Lâm Nghi, Sơn Đông, xứ Trung. Do hai đứa đầu vợ anh đều sinh thường nên đến đứa thứ ba, anh quyết muốn sinh tự nhiên. Không ngờ vợ anh khó sinh, bác sĩ chỉ định phải mổ. anh lại nhất quyết không chịu ký giấy.

hình ảnh

Người mẹ khóc vì mất con. Ảnh: sohu

Chỉ đến khi bác sĩ báo tình hình nguy kịch, anh mới chịu cho vợ mổ. Thật không may, sau khi sinh ra được một ngày, đứa trẻ đã không thể sống tiếp. Cứ nghĩ anh ta sẽ ân hận cả đời vì sự cứng đầu, vô tình của mình. Ai ngờ, anh còn quay ngược lại đòi bệnh viện bồi thường 2 triệu tệ (khoảng gần 7 tỉ đồng).

Nghe anh nói mà tức lắm mọi người, ngang ngược thật sự luôn. Anh cho biết dù anh “luôn không đồng ý với việc mổ đẻ, nhưng bệnh viện có trách nhiệm và nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho sản phụ và trẻ sơ sinh”. Ủa anh, anh là chồng là cha mà không chịu ký giấy, rồi làm sao người ta dám mổ. Có chuyện gì anh lại quay ra kiếm chuyện thì làm sao.

An toàn của vợ con anh mà anh không lo, cứ ở đó nằng nặc đòi sinh thường. Chính sự cố chấp của anh khiến con anh không còn, liên quan gì bệnh viện mà đòi bồi thường. Anh ích kỷ lại thiếu hiểu biết, nếu ngay từ đầu anh chịu ký ngay, không làm mất thời gian thì có lẽ con anh vẫn còn.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: xiaodingkeji

Nhân sự việc đáng buồn này, cũng mong mọi người nếu còn định kiến phải đẻ thường mới tốt thì nên bỏ đi ạ. Thực tế, bác sĩ sẽ ưu tiên cho sinh thường, không tùy tiện cho sinh mổ. Nhiều khi sản phụ đau quá chịu không nổi, xin được mổ mà bác sĩ vẫn khuyên cố sinh thường.

Một khi bác sĩ đã đề nghị sinh mổ nghĩa là mẹ và con đều gặp rủi ro, không thể sinh thường. Trong tình huống nguy cấp, cứu mạng là ưu tiên hàng đầu. Cố chấp không cho sinh mổ, thiếu hiểu biết sẽ chỉ khiến mẹ lẫn thai nhi gặp nguy hiểm. Chỉ mong từ nay về sau không còn chuyện đau lòng nào xảy ra chỉ vì người nhà cố chấp bắt sinh thường.

*Bài viết có thể hiện góc nhìn cá nhân