Chồng nhà người ta chưa bao giờ làm chị em thất vọng, được chồng cưng thế này thì có sinh chục đứa cũng chịu.

Em nghe người ta hay bảo muốn biết có lấy nhầm chồng không thì chờ sau khi sinh con là rõ. Sinh con chính là bước ngoặt thử thách tình cảm vợ chồng. Có ông chồng, vợ sinh con xong thì trở chứng, lạnh nhạt, đi tìm niềm vui mới. 

Nhưng cũng có ông chồng, vợ sinh con xong thì cưng như trứng, hứng như hoa, cảm ơn vợ sinh con cho ta. Mới đây, trên mạng có hình ảnh tiệc thôi nôi của một em bé. Hài hước là thay vì mừng con một tuổi, bố lại tổ chức thành buổi lễ “mừng công” cho vợ.

Người chồng xem thôi nôi thành dịp kỷ niệm một năm vợ sinh con. Trang hoàng các kiểu vô cùng chân thành, tỉ mỉ. Chị em xem xong lại cứ xuýt xoa, đúng là chồng nhà người ta chưa bao giờ làm mình thất vọng. Em xem cũng ganh tị quá chừng các mẹ ơi, có chồng ngọt ngào ai chẳng thích nhỉ.

hình ảnh

Ông chồng quốc dân nửa đêm dậy pha sữa cho con. Ảnh: toutiao

Một chị đã khoe khéo lên mạng những bức ảnh ngập tràn hạnh phúc trong tiệc thôi nôi của con. Điều bất ngờ nhất, tiệc thôi nôi mà con lại như hàng đính kèm. Bố treo hẳn cái băng rôn to, biến nó thành một buổi lễ “mừng công” vợ sinh con cho mình.

Đây là nghĩa sau khi dịch ra trên tấm băng rôn: Chúc mừng vợ tôi nhân kỷ niệm một năm ngày sinh con.

Khi tất cả mọi người coi trọng tiệc 1 tuổi của con thì người chồng này lại đi tri ân vợ. Chưa hết đâu mọi người, chồng còn tặng vợ một chiếc điện thoại xịn đời mới nhất, giá khá chát. Cùng một số món quà nhỏ đi kèm nữa đó.

hình ảnh

Cho em hỏi mặt hàng này còn không các mẹ ơi. Ảnh: toutiao

Đích thị chị là người vợ hạnh phúc nhất trái đất rồi, nhiều người bảo chắc kiếp trước chị cứu cả thế giới. Kiếp này gặp đúng ông chồng thượng hạng, biết thương vợ, ghi nhận những đau đớn, vất vả khi mang nặng đẻ đau của vợ.

Em đọc đến đoạn hai người này tâm sự về nhau mà hâm mộ lắm luôn. Ta nói có con rồi mà vẫn ngọt lịm như vợ chồng son. Người chồng thì bảo so với việc ăn thôi nôi con, điều quan trọng là phải nhớ đến công lao vất vả của vợ trong gia đình. Anh nói chỉ cần vợ anh hạnh phúc thì tự nhiên gia đình sẽ vui vẻ theo.

Còn chị vợ thì khoe chồng là người tỉ mỉ. Sinh con xong, chồng chị dành phần chăm con, từ bế bồng đến nửa đêm lọ mọ pha sữa. Anh cũng chăm sóc vợ chu đáo. Thật sự làm chị rất cảm động. Chưa hết, em nói thêm cái này các chị còn bất ngờ hơn. Nhà cửa dọn dẹp tươm tất cũng một tay anh chồng làm hết.

hình ảnh

Con bệnh chồng chăm. Ảnh: toutiao

Phụ nữ 9 tháng mang thai làm hoàng hậu, riêng chị này thì em thấy chị ấy làm hoàng hậu cả đời. Đúng là chồng nhà người ta không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Có người vào khen xen lẫn ganh tị:

- Chồng như vậy đốt đèn đi tìm không ra, chị hạnh phúc quá.

- Có chồng kiểu này, sinh thêm đứa thứ 2, thứ 3 cũng chịu luôn.

hình ảnh

Con ngủ chồng dỗ. Ảnh: toutiao

Đàn ông vốn được xem là vô tâm, là đứa trẻ trong thân hình người lớn. Nhiều chị than lấy chồng về phải chăm sóc chồng. Sinh con ra, vừa chăm chồng, vừa chăm con, tự dưng bản thân như có hai đứa con vậy. Nghe bất lực và chua chát quá mọi người.

Làm mẹ, mang thai, sinh nở là thiên chức của người vợ. Nhưng đó cũng là sự hy sinh rất lớn, chịu đau đớn như gãy mất 20 cái xương sườn cùng một lúc. Các bố thì khỏe rồi, chẳng cần nghén, chẳng cần đau, tự dưng có đứa nhỏ gọi mình là bố. Vậy mà, vợ mới nhờ pha sữa thì cáu, nhờ bế con thì gắt gỏng.

Hãy yêu thương, cảm ơn người vợ đã sinh con cho mình. Phụ nữ thiệt thòi nhiều lắm, chồng không thương, không trân trọng thì họ sẽ suy sụp mất. Đừng hỏi vì sao vợ cứ hay so sánh rồi khen chồng nhà người ta. Mà các bố nên tự hỏi, cũng là chồng, sao mình lại không làm được cho vợ như người ta.

*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân, thông tin tham khảo DDN