Những chia sẻ của mẹ bỉm 26 tuổi sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Cô cho biết hai con gái chính là động lực để cô phấn đấu vượt qua biến cố và cố gắng mỗi ngày.
Chị em phụ nữ tại cộng đồng Vợ trẻ - dâu trẻ có công nhận với tôi một điều rằng, phụ nữ từ lâu đã không còn ngại chuyện ly hôn không? Chỉ cần không hạnh phúc, họ sẵn sàng xé toạc lớp vỏ bọc và vượt qua mọi định kiến để đứng lên. Biết rằng hậu ly hôn thì khổ trăm đường: một mình nuôi con, lo cơm áo gạo tiền, lo thiên hạ dò xét, lo miệng đời cay nghiệt và đặc biệt là lo sợ cô đơn nhưng vì con mà cố gồng gánh. Nhưng phải thừa nhận rằng, đằng sau những đổ vỡ đó đôi khi còn là một cách "giải thoát", để có cơ hội đón nhận những hạnh phúc mới.
Như câu chuyện của mẹ bỉm 26 tuổi Bảo Ngọc vừa xuất hiện trong tập 136 chương trình "Tâm sự mẹ bỉm sữa" mà tôi được xem dưới đây cũng vậy. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ vào năm 2020, hiện Ngọc đang nuôi dưỡng hai cô con gái 4 tuổi và 3 tuổi. Sau khoảng thời gian dài chịu nhiều áp lực trong hôn nhân dẫn đến ly hôn, hiện tại cô cho biết bản thân mình đã "ổn" và và không ân hận về quyết định trong quá khứ.
Thông tin từ chương trình thì được biết, Ngọc từng có mối tình kéo dài suốt 10 năm với chồng cũ. Từ ngày cả hai quyết định về chung nhà, 9X lựa chọn gác lại tương lai để lui về làm trợ lý cho chồng và tập trung kinh doanh. Những năm tháng tuổi 20, Bảo Ngọc cho hay cả cô và chồng đều muốn có con nên rất hạnh phúc khi biết tin mang thai. Nhưng cả hai lại khá áp lực trước gia đình vì thời điểm ấy đôi trẻ chưa kết hôn.
Tuy nhiên mọi chuyện cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng và 9X cũng đã có một hành trình mang thai con gái đầu hạnh phúc và nhẹ nhàng. “Hôm đi sinh, chồng mình vui lắm, còn về nhà lấy đúng bộ vest hồng ra mặc. Tâm thế mình cũng thoải mái, vào viện mà chào hết người này đến người kia. Mình chọn sinh thường, cũng khá thuận lợi. Lúc nghe được tiếng khóc của con là mình như vỡ òa. Chồng đứng kế bên thì cứ loay hoay, cầm điện thoại quay phim, chụp hình. Mình sinh xong là gia đình, dòng họ hai bên có mặt đầy đủ, ồn ào như đi xem show vậy. Lần đầu nằm viện mà như đi nghỉ dưỡng 5 ngày 4 đêm, mình còn chưa muốn về”, Bảo Ngọc kể lại.
Thế nhưng khi bắt đầu mang thai lần 2, cuộc sống hôn nhân lại xảy ra nhiều vấn đề, từ gia đình, chuyện vợ chồng đến tài chính. Khoảng thời gian ấy, mẹ bỉm đã phải chịu nhiều áp lực và gần như đơn độc vượt qua vì không thể tâm sự cùng ai, kể cả chồng và mẹ ruột. “Mỗi lần nhìn vào con, mình tự dặn lòng không được dừng lại. Nhiều lúc buồn quá thì mình khóc một trận, tự lau nước mắt rồi quay lại làm việc tiếp.
Mình đã luôn ước mơ xây dựng một gia đình trọn vẹn vì cha mẹ chia tay năm mình 3 tuổi. Nhìn ông bà nội yêu thương nhau từ năm 15 tuổi đến năm 70 tuổi thì mình càng muốn được như thế. Khi vợ chồng lục đục, mình đã cố gắng mọi cách nhưng không được. Sau sinh nhật con một ngày là tụi mình ly thân. Đến lúc ly hôn, mình cũng rất kiên định. Đến bây giờ, mình cũng không hề hối tiếc do những gì có thể làm mình đều làm rồi. Thời gian đầu cũng buồn nhiều nhưng sau đó thì mình ổn", mẹ bỉm 9X bình tâm chia sẻ.
Những lời tâm sự của Bảo Ngọc trên đây thật khiến cho tôi cảm thấy nể phục và ngưỡng mộ về sự mạnh mẽ và nỗ lực vượt qua những biến cố trong hôn nhân. Đúng thật có trăm nghìn lý do khiến phụ nữ không thể tiếp tục cuộc hôn nhân ấy, nhưng sau cùng cái chúng ta phải đối mặt vẫn là kết quả, với cuộc sống hiện tại.
Tôi cũng có một người bạn hiện là mẹ đơn thân tên N. Khoảng thời gian đầu mới rạn nứt, cô ấy tiêu cực và khủng hoảng lắm nhưng dần rồi cũng nguôi ngoai. Sau này tôi hỏi N. làm thể nào để vượt qua được, câu trả lời đã khiến tôi thấm thía rất nhiều, rằng: "Khi mà mình vừa ly hôn và trở thành một người mẹ đơn thân, những lúc không ngủ được, mình thường google những thứ đang xảy ra trong cuộc đời mình. Mình chỉ muốn biết là mình không chỉ có một mình… Mình chỉ muốn biết là đâu đó có một người khác đã hoặc đang trải qua những thứ hệt mình đang trải qua...Mình cũng chưa 1 lần hối hận mà ngược lại còn thấy cái may trong cái xui."
Hóa ra mọi thứ sau một cuộc hôn nhân hết date lại có thể tuyệt vời đến thế! Càng khiến tôi thêm chắc nịch một điều là, ly hôn là để mở cuộc đời sang một trang mới, đặt bút và chúng ta lại vẽ lên những bức tranh đầy màu sắc.

