Hồi mới lập gia đình, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ phản bội vợ. Thực sự lúc mới lấy nhau, tôi yêu vợ lắm, đi đâu làm gì cũng chỉ mong về nhà với cô ấy. Mỗi lần đi công tác xa nhà, tôi thường rủ vợ đi cùng hoặc bằng mọi cách xếp sắp để về càng sớm càng tốt.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

 Tuy nhiên, tình cảm đúng là thứ khó đoán và nói trước. Trải qua nhiều năm hôn nhân, tình cảm tôi dành cho vợ cũng dần hao mòn, phai nhạt đi, nhất là áp lực cuộc sống ngày một nhiều. Vợ tôi làm văn phòng thụ động chỉ biết sáng đi làm, tối về chăm con, lo cơm nước chứ việc lớn nhỏ ngoài xã hội hay kiếm tiền chủ yếu tôi phải gánh.

Dần dần tôi thấy vợ giống như gánh nặng của mình bởi thực tế cô ấy chẳng đỡ đần gì được cho chồng. Lương vợ tôi tháng chưa nổi chục triệu, khoản ấy chẳng bõ bèn gì, không bằng tiền tôi làm thêm bên ngoài. Trong khi những phụ nữ tôi gặp ở ngoài xã hội ai cũng giỏi giang. Họ không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi cả kiếm tiền chứ đâu như vợ tôi. Thế mà cứ hễ chồng nhắc tới là ôm lấy lý do:

“Anh đi làm tối ngày, em phải thay anh chăm con cái, lo nội ngoại 2 bên làm sao có đủ thời gian mà kiếm thêm tiền nữa. Em có phải siêu nhân đâu”.

Cô ấy toàn dựa vào con, ỉ lại kinh tế cho chồng gánh như thế. Nhiều lúc công việc áp lực, tôi muốn có người chia sẻ một chút mà kể thì vợ tôi cứ ngây ra, nhìn phát bực.

Cứ như thế tôi dần chán vợ. Cách đây 5 năm tôi gặp Hiên, cô ấy thuộc mẫu phụ nữ năng động, trẻ trung khắc hẳn vợ tôi mặc dù 2 người bằng tuổi nhau. Bên Hiên tôi thấy thoải mái, quan trọng là cô ấy rất hiểu biết, có thể chia sẻ những khó khăn trong công việc với tôi.

Tôi với Hiên qua lại với nhau bằng tình cảm đơn thuần, Hiên từng ly hôn không muốn rằng buộc bởi 2 chữ vợ chồng nữa nên tôi lại càng thoải mái ở bên. Như thế chúng tôi sẽ mãi là cặp tình nhân còn với gia đình, tôi vẫn giữ yên ấm không bị ảnh hưởng. Hiên không cần tiền của tôi, chỉ cần tình cảm nên tuy ngoại tình nhưng kinh tế gia đình tôi vẫn lo như trước. Hàng tháng tôi vẫn đều đặn đưa cho vợ 20 triệu chi tiêu.

Cách đây hơn tháng, vợ tôi biết chuyện chồng ngoại tình, cô ấy lu loa, khóc lóc, trách tôi tệ bạc. Vợ tôi còn gọi cả nhà ngoại, từ bố mẹ tới anh trai, chị gái sang nhà tôi làm loạn, lên án tôi sống vô trách nhiệm. Bố vợ yêu cầu tôi phải chấm dứt mối quan hệ với Hiên nhưng tôi nói thẳng:

“Con ngoại tình nhưng chưa bao giờ bỏ bê trách nhiệm với gia đình, không để vợ con phải khổ ngày nào. Cô ấy chấp nhận được thì ở không thì cứ việc chia tay. Con không ép buộc”.

Tôi nói rõ ràng vì thực tế tôi không hề thấy mình sai. Bố mẹ vợ tôi sĩ, nghe thấy con rể bảo vậy liền giục con gái:

“Thôi thế thì ly hôn về với bố mẹ đi con. Người chồng tệ bạc này con có sống cùng cũng chẳng hạnh phúc”.

Vợ tôi thì nghe bố mẹ, không có chính kiến lập trường. Cô ấy bảo chia tay, tôi vui vẻ ký đơn. Nói chung gia đình nhà vợ tôi suy nghĩ nông cạn, bố mẹ không biết tính toán bảo sao con gái sống thụ động. Tôi bỏ không tiếc, chỉ vợ tôi thiệt vì bỏ người chồng kiếm ra tiền lại sống có trách nhiệm như tôi thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet