Ngày tôi biết chồng ngoại tình, bảo không có chút ghen tuông nào thì không đúng khi mà người đàn ông đầu ấp tay gối gần chục năm lại phản bội mình nhưng để mất ăn mất ngủ thì không đến nỗi.
Tôi im lặng không cho chồng biết mình đã phát hiện ra chuyện mèo mả gà đồng của anh, nhiều lúc bóng gió tôi chỉ nhắc vu vơ:
“Nếu anh phản bội em thì chỉ có ly hôn thôi”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chồng vẫn ngọt nhạt:
“Một vợ còn chưa kham nổi đây”.
Mồm thì nói vậy nhưng anh ta vẫn đến với bồ. Thời gian đó tôi cũng vịn cớ mình có vấn đề nên phải kiêng sinh hoạt vợ chồng. Thế nên tần suất anh ta đến với bồ dày đặc hơn, hầu như là tuần nào cũng đi 2, 3 lần mới chịu được.
Lúc đó tôi xác định không thể tiếp tục được với người đàn ông này nữa. Khi ở bên cạnh mình thì vẫn nói yêu thương vợ con, chỉ có vợ con là nhất, nhưng ra khỏi nhà là của đứa khác rồi.
Đến lúc tôi lật bài ngửa thì chồng trở mặt luôn. Hôm trước còn ngọt ngào như thế nhưng khi bị phát hiện anh ta liền thú thật:
“Giữa anh với em chỉ còn tình nghĩa chứ không còn tình cảm. Ở bên cô ấy anh mới biết thế nào là được yêu”.
Nghe vậy có cay đắng không? Chồng một mực đòi ly hôn, cả cô bồ cũng tấn công tôi. Cô ta nhắn rất nhiều tin, lúc đầu thì chị chị em em nghe vẻ biết điều lắm:
“Anh ấy yêu em nhưng thấy có lỗi với chị, sợ chị bị tổn thương nên về nhà vẫn phải tỏ ra là người chồng tốt chứ thực tâm anh muốn ly hôn từ lâu lắm rồi”.
Tôi cố gắng bình tĩnh bảo chồng ngồi lại nói chuyện thật tử tế với nhau. Tôi sẽ chấp nhận ly hôn khi mà quyền lợi của mình và các con được đảm bảo.
Cuối cùng chồng đồng ý cho tôi căn nhà này còn anh sẽ lấy miếng đất vợ chồng mua giá trị chỉ bằng một nửa. Tiền tiết kiệm thì anh ta để lại cho các con hết, không động vào xu nào. Cho vợ từng đó tài sản rồi chồng vẫn còn sợ tôi không ly hôn liền rào trước đón sau:
“Em cứ nhận rồi ký đơn giúp anh. Sau này anh kiếm được thêm thì nhất định sẽ giúp em để nuôi con”.
Tôi thấy hợp lý quá nên đặt bút ký luôn.
“Cứ để xem hai người hạnh phúc được bao lâu”.
Tôi cũng nhắn tin cho bồ của chồng:
“Nhà và tiền thì tôi lấy, còn cái xác anh ta tặng không cho cô đấy, giữ cho kỹ nhé. Loại người chán được vợ thì cũng có ngày chán bồ thôi”.
Chắc chẳng ai giống tôi, ly hôn xong gọi đám bạn đi liên hoan. Tất nhiên là buồn lắm, đau lắm nhưng tôi nhất định không để rơi một giọt nước mắt nào thêm nữa.
Thấy các chị em chồng ngoại tình cứ đánh ghen ầm ỹ vừa xấu mình lại ảnh hưởng con cái. Riêng tôi thì không, ghen làm gì, cứ để 2 kẻ ngoại tình về ở hẳn với nhau xem được bao lâu. Đời còn dài lắm, đối với loại đàn ông như vậy thì chẳng biết đâu là bến cuối.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1