Em vẫn còn trẻ nên mấy vụ tranh chấp ntn em mù tịt, nhưng giờ bố mẹ em đứng ngồi k yên, nên em cũng sốt hết cả ruột...
Đây là sơ đồ nhà em:
Nhà em (A) chuyển về cũng được khoảng 9, 10 năm rồi. Nhà là xây dựng sẵn, khi chuyển về đến nay chưa tu sửa gì cả. Nhà em nằm lui vào 1 ngõ nhỏ, ngõ này là đường dẫn vào wc chung của cả khu, trước đây khi về thì chỉ có nhà e và nhà B (có cổng chính đối diện ngõ chính, và 1 cổng phụ nhỏ ở ngõ nhà em), nhà C chỉ là 1 bãi trống, nên trong ngõ hầu như chỉ có nhà em là sử dụng thôi. Khoảng mấy năm lại đây thì nhà C có xây 1 nhà tạm, cổng chính trên sổ đỏ là ở ngách 1.
Nhưng mấy tháng nay thì nhà C bắt đầu xây nhà lên cao. Đầu tiên là việc mở cổng phía ngõ nhà em, lúc mở có xin bm em nhưng bm em k đồng ý --> vẫn mở. Nhưng việc đỉnh điểm là ntn, nhà em tầng 2 có dôi ra ngõ dẫn vào wc khoảng 1m8. Ngõ đấy rộng khoảng 2m1. Nhà C xây tầng 2 thì bít kít luôn 30 cm còn lại, dính chặt vào nhà em. Chính vì thế mà khi xây lên tầng 3 (tuơng đương với sân thượng nhà em) thì bị vướng mái tôn nhà em chìa ra ngoài, để khi trời mưa thì tránh nước mưa vào nhà mà chảy ra ngõ. Thế là nhà C xin bm em cắt 1 phần mái tôn đi để nhà đấy xây tiếp tầng 3, và k để tránh bị nước mưa chảy vào nhà, nhưng bố mẹ em k đồng ý. Cuối cùng là ngày hôm qua, nhân cả nhà em đi làm cả ngày, nhà C tự tiện cho thợ cắt cụt phần mái tôn nhà em. Sáng nay thì sau khi phát hiện ra bm có đi gửi đơn kiến nghị, ntn là xâm phạm tài sản công dân, sai lè lè phải k ạ. Nhưng nhà C hôm nay cũng lớn tiếng nói bm em là không sợ, ra tòa thì ra tòa, bm có quyền của bm, còn ng ta cũng có quyền của người ta
...
Giờ k nói nhưng e thấy mẹ e ăn ngủ cũng k yên trước h bm e sống rất hiền lành, chẳng dính dáng đến pháp luật bao giờ, tự nhiên lôi nhau ra tòa ntn thì rất phiền hà.
Em muốn hỏi các anh chị, ai làm trong ngành xây dựng hay pháp luật, nếu k tìm được hướng giải quyết mà đưa ra tòa thì nhà em có thắng được k ạ. em lo quá
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
vì làm tầng 2 đua ra như vậy, giờ họ ko xử ai...