Hiện tại mình đã có con nhỏ 2 tuổi, cử nhân kinh tế, lâu nay cũng có đi làm văn phòng nhưng cv không hợp với sở thích của mình nên dù chuyển nhiều công ty nhưng không có việc nào ra hồn, BHXH cũng đóng được 1 thời gian ngắn rùi sinh em bé, nuôi em bé... như vậy thấm thoát đã gần 30 tuổi rồi mà kinh tế thì vẫn phụ thuộc vào đồng lương giảng viên còm cõi của chồng và gia đình nội ngoại 2 bên giúp đỡ. Hiện tại bé đang ở cùng ông bà nội để mình tiện lên kế hoạch kinh doanh riêng.
Mình thì thích nấu nướng và kinh doanh cho riêng mình, có kinh tế độc lập, mình đang tính chuyện kinh doanh quán bánh canh, xác định là sẽ rất cực khổ nhưng làm cho mình tinh thần phấn chấn hơn nhiều.
giờ lại có người đảm bảo xin mình vào làm Giao dịch viên 1 ngân hàng tư nhân lớn.
Hiện mình đã lên kế hoạch chi tiết cho việc kd bánh canh: mặt bằng là 1 ngôi nhà tại khu ăn uống sầm uất của sinh viên và công nhân khu công nghiệp, chi phí sửa sang quán, mua sắm nguyên vật liệu, nguồn cung cấp, giá bán, lợi nhuận... nhưng lại đứng trước cv giao dịch viên, mình cảm thấy hơi lưỡng lự.
Nguyên nhân thứ nhất là mình sợ công việc kd riêng sẽ ảnh hưởng đến tgian của chồng, khiến anh ko tập trung vào việc luyện thi ielts.
Thứ 2 là sớm muộn gì anh cũng đi nghiên cứu sinh, ck định hướng sẽ đưa mình sang cùng anh để làm việc tiết kiệm cho tương lai cũng như kiếm cơ hội định cư nước ngoài.
Nhưng mình lại không thích làm ngân hàng.
Nếu kd bánh canh thì sau này sang quán lại cho em tiếp quản khi mình đi nước ngoài
Làm sao đây mọi người? tư vấn giúp mình với. Cảm ơn mọi người rất nhiều.