1h30 sáng, trằn trọc chẳng thể nào nhắm mắt nổi khi nghĩ tới việc Cơm Áo Gạo Tiền , đúng sống ở thủ đô thì nghe có vẻ oai mỗi khi về quê . Nhưng thực ra tình hình đâu có đơn giản như mọi người ở quê nghĩ. Làm hùng hục , phơi nắng cả ngày , cuối tháng nào thì tiền điện , nước , đóng học , ăn uống cứ gọi là hoa hết cả mắt chẳng thấy tiền đâu.. Về quê thì .... Cứ nghĩ đến mà em chẳng thể nhắm mắt nổi. Em đang muốn kinh doanh online thêm để có chút tiền cải thiện cuộc sống trốn thành thị , bác nào có cách hay chỉ em với nhé ... Cảm ơn các bác rất nhiều.



Gởi từ ứng dụng Webtretho của lebinhan1212