Lúc mang bầu, mình tăng 20kg, nhưng khi sinh, em bé chỉ có 3kg, tất nhiên cái bụng vẫn còn chình ình như lúc chưa sinh. Chồng mua cái cân về cân cho con. Cả nhà (chồng, vợ, ngoại, con) leo lên cân, mình mới phát hiện ra mình nặng nhất nhà (lúc đó sau sinh gần được 1 tháng). Sau 1 tháng, cân nặng có xuống 15kg nhưng bụng mình vẫn còn to hơn bụng bia của chồng, đùi to hơn đùi chồng...mếu mếu...Mình vô tình lên mạng lụm được bí kíp đã thử và thành công vì giảm eo được 5cm và giảm đùi được 2cm. Lúc đầu không có ý bán buôn gì đâu, nhưng mà bất ngờ vì nó hay với cả mình và mẹ mình (54t) nên mình máu lên, kinh doanh sản phẩm Cao Núi Cát Dung làm tan mỡ bụng, eo, đùi (chiết xuất 100% thiên nhiên).


Mẹ nào quan tâm inbox mình. Mình sẽ chỉ tận tình, để cùng nhau kiếm thêm chút đỉnh bỉm sữa hàng tháng cho con chứ không ngồi không dựa vào chồng chỉ trông con thôi nhé.