Chào các bố, các mẹ trên Webtretho,



Em mới gia nhập Webtretho, nhưng đọc bài viết trên Webtretho thì rất nhiều rồi, em học hỏi được rất rất nhiều những chia sẻ, những kinh nghiệm hay của mọi người, nên em cũng muốn đóng góp cho diễn đàn, :p.



Sơ qua về tiểu sử cho các bố mẹ rõ: em có 1 năm kinh nghiệm làm kiểm toán, 3 năm phân tích tài chính, tính tời thời điểm nghỉ việc lương là 15 củ/ tháng chưa kể thưởng ( khoản này cũng ko nhiều, ko đáng kể :|:|), ĐOẠN NÀY EM KỂ ĐỂ CHO BỐ MẸ RÕ ĐỂ ĐƯỢC 100 ĐƠN/NGÀY CŨNG TƯƠNG ỨNG VỚI CHI PHÍ EM BỎ RA: CẢ VỀ TIỀN, VÀ CHI PHÍ CƠ HỘI, nên đến giờ lãi/ tháng vẫn chưa được = lương lúc em nghỉ, còn chưa tính nếu ko nghỉ thì lương sẽ tăng hơn, :). Để các bố, các mẹ nào xác định kinh doanh tự thân, thì sẽ thấy là mặt trận này cần rất nhiều sự kiên trì, ko được nản chí, em là nhiều lúc bị thầy u giục đi làm lại suốt, :v. Kể thêm, lúc nghỉ việc thì vì stress quá, chỉ nghĩ là nghỉ ngơi một thời gian để cho thoải mái rồi đi làm lại. Ai dè, ma xui quỷ khiến thế nào toàn gặp các bạn trẻ khởi nghiệp, lại tham gia support cho Hội chợ Khởi nghiệp lớn, đâm ra em cũng máu me, :D. Sau một hồi tính toán, em quyết định mở cửa hàng chuyên đồ phụ kiện sơ sinh cho mẹ bé, cũng như thời trang cho trẻ em lớn, lúc đầu em định bán offline, sau thấy vốn ko đủ kham nổi tiền thuê mặt bằng để offline, nên em quyết định online.



Hie hie, mai em sẽ viết tiếp rất nhiều cái hay ho để chia sẻ cho các bố, các mẹ, giờ em ngủ đã ạ, mắt thành 2 đường kẻ mất rồi ạ, :D.