chuyện của em là như này.Khi em có bầu khoảng 6 tháng, thì chồng em hùn hạp tiền ,mua mảnh đất cùng với 1 anh bạn cùng cơ quan.Nói là mua đất nhưng giấy tờ chỉ đứng tên chồng em và anh bạn này,không có ghi tên em.Em cũng ko biết mặt mũi cái tờ giấy đó ra sao.Mà cũng ko ham hố gì.
Bây giờ bé con nhà em được 2 tuổi, vợ chồng xảy ra lục đục, ly thân đã lâu.Thì đột nhiên chồng em nói đất trước kia mua có nguy cơ bị quy hoạch,nên nhờ em làm giấy để tách sổ mảnh đất đó.Tờ giấy lại ghi nội dung là em cam đoan đất đó là tài sản riêng của chồng em.
Em mang lên phường hỏi, ngta nói đây là tài sản mua trong quá trình chhung sống,nên phường ko chứng nhận là tài sản riêng được.em cũng nói chồng em nhờ chính anh bạn kia(còn độc thân) đi tách riêng sổ của anh ấy ra.Nhưng chồng em nhất định ko chịu.gần như khủng bố em.Giờ em phải làm thế nào ạ.Giúp em với.Em thật sự chẳng biết gì về luật, cũng muốn giúp kí cọt cho xong,nhưng anh chồng em vốn đã ko thật thà 1 vài chuyện, nên em cũng hơi sợ.Chẳng biết làm sao cho sau này ko liên quan nữa.Khổ nỗi đang ly thân, chưa giải quyết xong giấy ly dị vì chồng em thay đổi địa chỉ ở liên tục.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1