Tôi năm nay 30t, đã là Mẹ của một bé gái sắp 3 tuổi rồi. Từ trước đến giờ không hiểu sao tôi không thích kinh doanh buôn bán và không bao giờ nghĩ mình sẽ giống như rất nhiều bạn khác là Bán Hàng Online 🙂.
Con gái tôi gửi ông bà nội chăm còn vợ chồng tôi cố gắng bám trụ lại đất Hà Nội để làm ăn. Hiện tại tôi đã suy nghĩ khác, tôi muốn cho con được những điều tốt đẹp nhất và hơn hết là con được ở bên cạnh bố mẹ. Vậy nên tôi đã dấn thân vào bán hàng online đấy ạ. Nghĩ ra các thứ để bán cuối cùng quay lại nghề của chồng từng làm Bếp Dimsum của Khách sạn, mình có nghề thì tội gì mình không tận dụng nó.
Biết là còn rất nhiều khó khăn nên tôi tự nhủ phải thật kiên trì, vì con, vì chính gia đình của chúng tôi.
Mong được mọi người ủng hộ tinh thần cho tôi cổ vũ cho tôi nhé.
Xin ghé trang Bếp Nhà Bao Bao để ủng hộ chúng tôi nhé các bạn. Dù chỉ là tinh thần thôi ạ ☺️😊😊


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1