chào các mẹ! em với ông xã nhà em bức xúc quá.từ lần sau không bao giờ mua hàng ở mediamart nữa.


việc là thế này. ông xã nhà em đi mua 1 con nexus7 ở mediamart. mua về ko có camera sau đã chán rùi.vậy mà dùng sạc lại chẳng vào.cả ngày sạc mới được 30%. chán hẳn.nhưng do ko có thời gian đi bảo hành.2 tháng sau em mới đi bảo hành. mang sang mediamart bảo hành họ cho cái phiếu 7 ngày sau thì họ gọi tới lấy. vậy mà đợi mãi chẳng gọi, tới 15 ngày sau ông xã nhà e tức quá gọi điện hỏi bên đó nói rằng cái của anh sửa xong sạc rùi nhưng lại bị cháy main ( trong khi mang đi sửa ko sao cả). giờ bên hãng đang sửa. em hỏi thế khi nào lấy được. bên đó trả lời là ko biết được vì giờ linh phụ kiện chưa có. em điên mất thui.dùng được 2 tháng mà giờ mang đi sửa sắp được 1 tháng rùi mà vẫn chưa biêt khi nào được lấy. em tức quá bảo trả lại máy cho em em đi sửa chỗ khác. họ kêu là máy gửi về hãng rùi ko lấy lại được.hừ.từ lần sau ko bao giờ mua ở mediamart nữa.có mẹ nào bị trường hợp như em ko.các mẹ khác cân nhắc trước khi mua ở mediamart nhé.