Hè năm ngoái em định đưa cả nhà đi biển nhưng đến phút cuối lại hủy vì ai cũng bảo có con nhỏ đi biển rất cực. Nào là nắng nóng, nào là sợ con bị ốm, rồi còn đủ thứ phải mang theo.

Đợt nghỉ vừa rồi em quyết định thử một chuyến ngắn. Thực tế đúng là có vất vả hơn đi hai vợ chồng, nhưng nếu chọn giờ ra biển hợp lý thì mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn em nghĩ.

Nhà em chỉ cho bé xuống biển lúc sáng sớm với cuối buổi chiều, còn giữa trưa thì về phòng nghỉ. Bé chơi cát là chính nên cũng rất thích.

Sau chuyến đi em mới đọc thêm bài Du lịch biển có trẻ em, thấy nhiều kinh nghiệm khá giống với những gì nhà em vừa trải qua. Có vài mẹo em đọc xong còn tiếc vì biết muộn quá.

Mom nào đang định cho con đi biển thì đừng lo quá. Chuẩn bị kỹ một chút là cả nhà vẫn có kỳ nghỉ rất vui.