Làm nhà, làm cửa là chuyện hệ trọng trong đời người. Bỏ ra một đống tiền, chẳng ai muốn làm xong, mua xong về dùng lại không ưng ý.
:-?:-?:-?


Bảo như cái quần cái áo, không ưng thì thôi ko mặc nữa. Đồ dùng gia đình, ko ưng nhiều khi vẫn phải dùng. Sợ nhất là cái gì gắn vào tường, không thể thay đổi được nữa./:)/:)


Mình lập topic này muốn mng cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về đóng/ mua đồ đạc, tủ bếp, nội thất cho nhà mình. =D>=D>



Theo mình, mua/ đóng đồ nội thất phải đạt được các tiêu chí sau:



1. Dùng được (dùng được ở đây là phù hợp với nhu cầu sử dụng. Giả sử, nhà có 5 người, ít nhất cái tủ giày phải để được 20 đôi giày nam+ nữ, có chỗ để dép, nhưng cũng phải có chỗ để giày cao gót cho chị em; giả sử nhà có 5 người, mà chỉ để được 10 đôi giày thì coi như cái tủ giày đấy chẳng có nghĩa lý gì hết) =;


2. Sử dụng ổn định (đương nhiên chả ai đi mua tủ giày để dùng 20-30 năm, nhưng cũng chẳng ai đi mua tủ giày để dùng 1 tháng, 2 tháng. Vậy nên, ít ra cái tủ giày cũng phải dùng được 2-3 năm, đóng mở thoải mái, sạch sẽ, dễ lau chùi, đấy là đồ nội thất thì thay được, chứ cửa, cầu thang trong nhà thì theo mình cứ theo phương án ăn chắc mặc bền)


3. Đẹp: ai chả thích cái đẹp, giả sử đi mua quần áo, phải chọn bộ đẹp nhất với mình để mua. Chẳng ai lại đi chọn bộ xấu nhất cả. Ai cũng thích ng ta đến nhà mình khen: nội thất nhà anh chị đẹp thế. Chứ chả ai thích khen: đồ nhà anh chị tốt đấy, nhưng chả đẹp gì cả. Đúng là mất cả cảm xúc luôn.


4. Giá cả: đương nhiên đi mua cái gì, đầu tiên phải biết trong túi có bao nhiêu tiền, càng rẻ càng tốt thì ko thể có, nhưng hợp lý với chính mình thì có. Tuy nhiên cũng nên cân đo đong đếm, với cái này, dùng được bao lâu, khấu hao bao nhiêu. Có khi rẻ mà khấu hao nhanh thì cũng là đắt. Nên chọn cái gì hợp với túi tiền nhưng phải là tốt nhất với cái giá đấy.



Em sẽ tiếp tục update


to be continued.......