Mình mở topic này cho các bé chuẩn bị đi học vào lớp 1 vào năm 2010. Chúng mình cùng nhau đồng hành với con nhé.
Lớp 1 khác với mẫu giáo nhiều lắm và mình đã “choáng” khi xem qua SGK lớp 1 của các con
L
Chả biết con sẽ chiến đấu thế nào qua cửa ải này. Thôi thì :
Trước mắt là động viên nhau, khoe “kết quả” của con và của bố mẹ (nghe mắc bệnh thành tích nhỉ.) Mỗi bé có ưu điểm, thế mạnh riêng, chúng mình cùng cổ vũ các bé.
Chia sẻ các kinh nghiệm dạy con trong việc học đọc, học viết, toán, chơi trò chơi…
Chúng mình cùng đoàn kết và động viên nhau nhé.
Cá nhân mình thì thấy là trẻ con bây giờ khổ lắm, các bé “non” như các bé TK cũng phải “học thêm”, rồi các bạn bình thường, khôn ngoan cũng … “học thêm”
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bây giờ là tháng 3 rồi, một số các bé khỉ 2004 đang bận rộn học "tiền tiểu học", bé nhà mình cũng đang trong vòng quay...
(cha hieu sao khong go duoc tieng Viet)
Ngày khuyết tật quốc tế...
Về Toán thì mẹ cháu cũng chẳng...
Mẹ BB ơi cố gắng nên . Mình đã khóc khi đọc bài...
Xin chia sẻ với bạn và nắm tay cùng mẹ con...