Các mẹ ơi, con trai mình mới chuyển sang trường Lomnoxop từ T6/2010, hồi tháng 8 thì trường đó bị thu hồi để làm trường MG cho xã Mễ Trì nên các con chuyển sang học ở bên trường tiểu hoc Lomonoxop. Hôm qua thấy con trai nói là sáng nay sẽ đc học lớp mới, tớ đã nghi là sẽ học ở dãy nhà proximăng mới xây. Sáng nay tới thì đúng vậy. Vừa thò cổ vào lớp đã thấy một luồng không khí nóng hầm hập phả vào mặt, lớp thì trật trội, khoảng 20m2 mà 20 cháu rồi lại cả nhà VS ở trong đó luôn, trần thấp tè (chắc chỉ cao chưa dc 3m) mái thì chỉ là tôn chống nóng.Thất vọng tràn trề! mà cái dãy nhà đấy họ chỉ xây bằng gạch xỉ ong thôi, xây trong 2 tuần gì đấy là xong rồi. Tớ cũng gặp cô hiệu trưởng phản ánh tình hình mà cô đấy cũng chỉ an ủi là cố gắng khắc phục. Thực sự là rất buồn vì cơ sở vật chất như thế, dãy nhà đấy có khác j dãy nhà cho sv thuê đâu, sân chơi thì cũng ko có cây cối. Nếu mẹ nào có con gửi ở đây vào hội ý nào, chúng ta nên làm một lá đơn y/c nhà trường thuê địa điểm khác, ko thể tiếp tục học như thế dc.


Trên đường đi làm mình cũng nghĩ p/a chuyển trường cho con nhưng biết chuyển đi đâu bây giờ vì mình vừa mới chuyển cu cậu từ trường công sang lomnoxop, thời gian đầu cứ đi học là khóc. Mà trong khi đó con vẫn nói là thích học ở lommonoxop.