Có mẹ nào cho con học trường này ko? vào đây chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi về các vấn để của con, của trường, của các cô giáo nữa. Trường này ít thông tin quá. Mẹ cháu search google thấy thông tin cô giáo đánh con khi có mẹ ở đấy nữa cơ ạ. Con nhà mình học lớp Bé 1. Hôm nay mình đưa con đi học buổi đầu tiên, theo danh sách thì 1 lớp có hơn 50 cháu, nhưng hôm nay trong lớp chỉ khoảng hơn 20 cháu thôi ạ. Đưa con đi học về mà mẹ bần thần hết cả người. Các cô có vẻ không nhiệt tình với các con lắm. Đứa nào cũng khóc nước mắt ngắn dài. Thương quá.
Vote cho trường vì gần nhà mình bà có thể đưa con đi bộ đi học được, trường lớp lại rộng rãi thoáng đãng. Nhưng không ăn sáng. 10 rưỡi các con ăn bữa chính chiều ngủ dậy thêm 1 bữa phụ nữa. Hết. Mẹ có gửi thêm sữa cho con thì gửi. Hơi lăn tăn là cái khoản ăn ít quá. Trong khi trường tư ngày xưa con học sáng đến 8h ăn sáng, 9 rưỡi uống sữa, 11h ăn trưa, đi ngủ đến 3h ăn 1 bữa nữa. Các cô thì lại không nhiệt tình với con lắm. Nhà mình cô hiệu phó dẫn lên "gửi gắm" rồi đây, mà không biết có ăn thua gì. Các cô có để ý con hơn 1 tí không, có nhẹ nhàng hơn 1 tí ko? Mình sợ con đang quen ở trường tư các cô nhẹ nhàng, khi học trường này con bị sốc.
Mình dài dòng quá. Mong các mẹ có con học cùng trường với con mình vào đây cùng chia sẻ những băn khoăn lo lắng, những "bỡ ngỡ" khi mới gửi con tại trường.:Rose:
Chúc các con đi học ngoan. Bố mẹ vững vàng .:LoveStruc: