XIN CHÀO CÁC MẸ ! mình là 1 phu huynh đã có con học trường Thần đồng - văn quán .
không biết các mẹ thê nào chứ bản thân mình là người cũng khá kỹ tính khi tìm hiểu trường cho con học . ban đầu mình lên các điễn dàn giới thiệu sơ qua về cơ sở vât chất cũng như lịch học cho các con . và mình quyêt định chọn thần đồng văn quán .
về cơ sô vật chất rỗng rãi , thoáng mát , có nhà ăn riêng biệt có các tiết mục kỹ nằng sống. giá cả đầu vào hơi cao nhưng gd mình cũng cố theo yên tâm hoàn toàn về con mình gửi ngắm cho BGH
RỒI con mình bât đâu vào học : mình nhận thấy phong rộng rãi nhưng rất khay.. cô giáo nói ngọng ( ko hiểu tiêu chi chọn của trường thần đồng gv là thế nào )
- cô giao chủ nhiệm nói trông không với phu huynh ( cái này số mình đen vớ fai cô giao thế thôi còn 1 số cô mình thây cũng khá đê thương )
- năm học đầu năm có cái gọi là QUỸ TRƯờng dóng tiền này nhăm mục dịch TRỊ ÂN ngày lễ của cán bộ nhà trường ( rất VÔ LÝ ) và rất nhiều lớp hok đóng vì nghị đó là trách nhiệm nhà trường .
- các con lên nhà ăn nhưng hầu như toàn bún phở cháo .. vì fai ăn nhanh nên hầu như cô toàn bón các con mất khả năng tự xúc va ỉ lại
- ngoài sân trường thoáng nhưng cứt chim , cứt chó đấy ( con mình chạy và đến gần nhà bếp đồ chơi thì dẫn ngay fai quả cứt chó ) từ sau mình sợ hok dám cho đên.
- NHận trả học sinh rất buồn cười cứ mang con đưa cho các chú bảo vệ cũng okie ko lo lắng j ... về thì con thya bố mẹ chạy về cô cũng chả thèm quan tâm.
NỐI TÓM LẠI CÁC MẸ NÊN SUY NGHĨ THẬT KỸ KHI CHO CON VAO DẤY...
VÌ BẢN THÂN MÌNH NGHĨ SÔ TIỀN MÌNH BỎ RA HOK XỨNG ĐÁNG CON MÌNH BG NÓI TRỐNG KHÔNG , TRỢN MẶT QUAT LÀ CHUYỆN BÌNH THƯỜNG ( minh đã gặp cô giáo chủ nhiệm nhặc nhở và dc cô phản hồi là bố mẹ fai về nhà dạy con .....)
- lịch học thì trồng chéo ... hoc tiêng anh thì 1 thầy và vài lớp , toàn học tiêng anh và học kỹ năng sống vào lúc 4h hơn và các bạn nào đi xe bus se hok dc học ..
- Bản thân mình cho con theo hoc dc tròn 6 tháng mà mình nhận thây có rát nhiều vấn đề ở đây và đã cho con nghỉ học ... nhưng chưa 1 lần nào nhà trường thắc mặc vì sao con mình nghỉ học .. lớp mình 1 lúc cho đên chục mẹ chuyển trường cho con vì hok tài nào chập nhận dc nhưng BGH cũng hok hề thắc mắc sao lớp có nhieu bạn chuyển vậy ???
HY VỌNG CÁC MẸ CÓ NHƯNG SUY NGHĨ TÌM HIỂU THẬT TỐT KHI CHO CON VAO TRƯỜNG THẦN ĐÔNG NÀY NHÉ !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đứa thứ 2 mình học lớp Gieo hạt 2 cô Chuyên. Năm...
- ah còn vụ camera nữa nhe. các mẹ cho con đi học có 1 fong đê các mẹ ngồi xem camera nhưng bg...