Con học Buratino ngày đầu tiên. Mẹ ko ngủ dc 2 ngày hôm nay rồi mà đã chuẩn bị tinh thần cho con từ mấy tháng nay. Thế mà con đi học mẹ đi làm BĐS mà thấy lòng sốt hơn cả lúc sốt đất Ba Vì nữa. cứ 1 tiếng lại gọi cho cô 1 lần. Cô cứ khen 2 con mãi mà lòng mẹ vẫn thấy nghi ngờ. ko biết diễn tả ntn cả. Hôm qua bà còn chảy nước mắt vì nghĩ cảnh phải cho con đi học. Mẹ nhìn thấy mà ko khỏi chạnh lòng. Cố lên con vì sáng con dậy sớm đòi đi với các bạn. Chắc con ko biết phải ở lớp cả ngày vì nghĩ dc đi chơi.. Hi vọng ngày hôm nay trôi qua thật nhanh.


Các mẹ ơi! Em ko làm sao tập trung cho cv dc. làm sao đây ( dù cô khen con nhiều mà lòng vẫn lo lắm )