Dạo này bé nhà mình có vẻ sợ đi học ở trường. Hic! Sáng nay mẹ đưa đến túm chặt áo mẹ khóc nức nở đòi mẹ cho con về nhà đi. Mình đang căng thẳng quá. Bạn ấy đi học 2 năm rồi chứ ko phải mới đâu.


Kinh nghiệm của mình với bé lớn là nếu bé cảm thấy sợ đến trường thì là lúc cần chuyển trường rồi. Bé lớn nhà mình hoc Dream House hồi 2007-2009 rất ổn. Hôm nay gọi điện hỏi Dream House ở THNC mà thấy cô trả lời điện thoại chẳng nhiệt tình và chuyên nghiệp gì cả. Hồi bé lớn nhà mình học có cô Thúy và cô Thắm làm văn phòng tác phong và thái độ rất dễ chịu. Mình thấy hơi lo, ko biết chất lượng có còn được như trước nữa ko?


Mình cũng muốn tham khảo thêm Just kids, Fast track kids và Little Havard, các mẹ có kinh nghiệm gì chia sẻ cho mình với. Mình đã đọc mấy topic về các trường này mà ít mẹ chia sẻ quá.


Cảm ơn các mẹ rất nhiều.