Chẳng là dạo này thấy dân tình mình "đổ xô" đi chơi Royal City nhiều quá. Lên fb hay toàn thấy up ảnh đi chơi đẹp lung linh. Chị bạn em lại còn bảo tắm trong ý sóng còn đánh to hơn cả đi biển Sầm Sơn ý chứ. Đi cả ngày cũng k hết dc cả khu rộng lớn ấy.
Nhà em xa nhưng vẫn thích đú cho bằng được hjx, định cuối tuần đưa con lên chơi, có hỏi bạn bè thì lại gửi cho cái link fb của c nào đó đăng đàn kêu than đừng mang con ra làm chuột bạch tại Royal City. Vì con c ấy bị tại nạn ở đó rồi cũng có vài mẹ nữa, tất nhiên là trường hợp hi hữu rùi nhưng đọc bài viết vẫn thấy hoang mang quá với cách cư xử của nhân viên bên Royal City (nếu đúng như bài viết). Vậy có mẹ nào đi rùi, cho e xin ý kiến nhé :P
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình thấy hầu như gđ nào cũng vào chơi mà, bé quá thì bố mẹ...