các mẹ thông thái à, nhà mình ở Đường Nguyễn Hoàng Tôn


Con mình gần 3 tuổi, mình cho hoc ở trường Mầm non Hồng Huế, nằm trong chuỗi trường dân lập của quận Tây hồ.


Hôm qua, thu năm, 5h chiều cô giáo chủ nhiệm lớp con gọi điện cho mình rồi ấp úng nói rằng con ở lớp bị ngã, phải đi khâu ở đầu, lúc đầu thì cô bảo khâu một mũi, sau đó lại bảo 2. Mình làm tít bên Bắc Ninh, cách HN 45km nên đi về ngày thì cũng hết giờ rồi.


Bác giúp việc nhà mình ( đã được đăng ký trong hồ sơ) là người đón con về hàng ngày ( nhà mình chỉ cách trường khoảng 500m)


Khi bác sang đón thì cô giáo bảo đợi tí. bác ấy chờ lâu quá mới đi vào lớp thì một cô khác bảo con đang uống sữa. Một lúc sau mới thấy cô hiệu trưởng đi ra nói với bác ấy là con bị ngã phải đi khâu.


Sự việc đại khái là như thế.


Mình đi làm về, sang thẳng trường con gặp cô hiệu trưởng ( khi đó hết giờ nên cô chủ nhiệm đã về rồi) cô hiệu trưởng nói rằng nếu mình yêu cầu thì cô hiệu trưởng sẽ gọi cô CN sang, nhưng mình nói không cần vì mình biết cô CN cũng có con nhỏ


Mình có yêu cầu với cô HT là phải có bản tường trình rõ sự việc vì sao con ngã, đi khám chữa ở đâu, mình định sáng hôm sau sang trường làm rõ sự việc và đưa con đi chụp chiếu xem đầu có ảnh hưởng gì không. Cô hiệu trưởng tường trình rằng con ngồi ghế, bị bạn cùng lớp xô ngã, đầu đập vào tủ đồ chơi nên bị rách. Lỗi này hoàn toàn thuộc về các cô không trông con cẩn thận, không chăm cháu để ngồi ghế ngã ....


Sáng hôm sau ( hôm qua thứ sáu) mình định cùng con sang trường thì Hà nội mưa to quá, mà mình cũng muốn theo dõi con xem con có biểu hiện gì không.


Con ngã phải khâu 3 mũi ( cô và bác sỹ ghi hai mũi, ban đầu cô chủ nhiệm còn nói dối mình là chỉ một mũi thôi cơ) mình chủ quan đếm thấy có ba mũi chỉ sau gáy.


Mình không sang trường được vì trời mưa, qua một đêm thấy con không có bất biểu hiện sốt hoặc nôn trớ, ,chỉ thỉnh thoảng kêu đau thôi nhưng chơi ngoan nên mình cũng yên tâm


Hôm nay thứ bẩy, con bị từ thứ năm, mà cả cô chủ nhiệm và nhà trường tuyệt nhiên không hề điện thoại hỏi thăm xem con thế nào


Mình chẳng thừa tiền nhưng không thiếu để nói tới chuyện bắt đền nhưng mình cũng là người học Sư phạm ra, mình nghĩ con có thể bị xây xát hoặc ngã hay bị bạn cấu cào là bình thường nhưng con ngã tới mức phải đi khâu đầu, nhà trường không thông báo ngay cho bố hoặc mẹ ( trong hồ sơ học có đầy đủ thông tin và số điện thoại) mà đưa con đi khâu xong xuôi mới gọi điện, đã thế cũng không thèm hỏi xem tình hình con thế nào làm mình rất bực mình.


Mình định sang xem cô viết tường trình thế nào, mắng cho một trận và dù không sao cũng yêu cầu cùng mình đưa con đi chụp chiếu. ( nhưng mình lo là não con hiện giờ mà chup citi cắt lớp không tốt)


Các mẹ thông thái ơi, khuyên mình nên làm thế nào với trường và các cô của con?


Hôm nay mình len VSK xin cho con học mà lại đọc được tin của các mẹ làm mình lo lắng lắm.