Tính hình là mình có con cún cón năm nay mới 30 tháng tuổi. Trước mình có đi gửi cháu ở trường tư nhân thì cháu quấy và khóc.


Khó khăn nắm mình mơi xin được vào trương mầm non số 9 liễu giai. Trong lớp
D có 4 cô Cô Đào, Cô Tuyến, Cô Hoa, Cô Nga
. Lúc đầu con cún nhà mình rất thích đi mình mừng lắm.


Nhưng không hiểu sao sau đợt nghỉ tết dương lịch này cháu đi lại buổi đầu tiên thì không sao. Nhưng sang buổi thứ hai cháu sợ và khóc rất nhiều.


Các mẹ có mẹ nào có con học cùng lớp con cún nhà mình không thế. Cháu khóc như thế là thế nào nhỉ các mẹ.


Mình không biết làm thế nào bây giờ các mẹ chỉ cho mình với.


Thank các mẹ nhiều nhiều