Các mẹ ơi, em năm nay 25tuổi. Mắt em bị thâm quầng cũng khá lâu rùi, khoảng hơn 1 năm nay lại bị nhăn vùng dưới mắt nữa chứ. Bạn bè em cứ chọc em là Gấu Trúc hicc. Mà em tự nhìn thì thấy mắt mình trông lúc nào cũng mệt mỏi và nhìn già đi. :Sigh: Buổi tối đi ngủ , em thường xuyên lấy 2 túi trà đắp mắt lắm mà không thấy bớt. Em bị thâm quầng mắt là do cơ địa chứ không phải mất ngủ. Nên không hết được thì phải .
Em đang định đi mua kem dưỡng mắt về bôi nhưng không biết loại nào. Các mẹ nào biết chỉ em với. À, em còn định đi thẩm mỹ xem có trị được không, mà chắc tốn kém lắm, sợ không đủ khả năng. Có mẹ nào bị như em không ạ, xin tư vấn giúp em với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
sao minh...