Tâm sự nghẹn lòng của mẹ đơn thân mắc ung thư vú: "Valentine này, tôi đã đủ đầy với tình yêu của con"
Đọc câu chuyện của chị Thủy Bốp mà em ứa hết nước mắt các chị ạ. Người phụ nữ sống cảnh làm mẹ đơn thân đã rất khó khăn, vất vả rồi. Vậy mà chị Thủy còn chẳng may mắc chứng bệnh ung thư vú. Số phận đối với chị nghiệt ngã như thế, vậy mà chẳng hiểu chị lấy sức mạnh từ đâu ra để mà chống chọi với nó. Cùng với con trai là bé Bốp, chị đã tranh đấu từng ngày để sống, để làm việc, để tận hưởng thời gian còn lại tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng tươi đẹp của hai mẹ con. Mùa Valentine này, đọc được câu chuyện của chị và con trai mà thấy nghẹn lòng.
Valentine của chị Thủy không hề vắng bóng một “người đàn ông”. Khi nghe con trai bảo với mình rằng: “Bốp đã nghĩ ra quà Valentine cho mẹ rồi, nhưng mẹ cũng phải tặng quà cho Bốp đấy. Bốp muốn 23 giờ trong 24 giờ/ngày của mẹ, mẹ có làm được không?”, lòng chị có nhiều cảm xúc khó tả. Những lời đó có ý nghĩa bằng nào với một người phụ nữ mang trong mình căn bệnh chết người, mỗi ngày đều phải tiêm, phải “nốc” thuốc và từng giờ từng khắc trôi qua đều có thể là thời khắc sau cuối.
Chị Thủy và con trai, bé Bốp. Nguồn: Internet
Hiếm có người phụ nữ nào lạc quan và mạnh mẽ được như chị. Chị không để bệnh tật đánh gục mình, phá hoại cuộc sống hạnh phúc của chị và con trai. Cách chị cười, cách chị nói, cách chị nhìn mọi người và cách chị chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình nữa đều khiến người khác nghĩ rằng chị là một người phụ nữ hoàn toàn khỏe mạnh, chứ không phải đang mang trong mình căn bệnh ung thư. Chị bảo rằng chị là người “ham sống”, vậy thì phải tận hưởng mọi giây phút trong cuộc sống, hà cớ gì vì một căn bệnh mà vứt bỏ cả cuộc sống cơ chứ?
Chị kể rằng: “28 ngày 1 lần chị lại đi xét nghiệm và tiêm thuốc, cộng với cả vốc thuốc uống hằng ngày. Cái kim, chị thề với em, nó to hơn kim tiêm voi, xuyên thẳng vào bụng. Nhưng cảm giác bị tiêm không sợ bằng cảm giác chờ đọc kết quả xét nghiệm, hồi hộp hơn lúc đi lấy chồng. Lần gần đây nhất, chỉ số ung thư của chị hơi tăng, còn những chỉ số khác thì đẹp long lanh. Chứng tỏ chế độ ăn lành mạnh, chăm tập thể dục và việc "lượn" đi khắp nơi chơi bất cứ khi nào ngơi việc của chị có hiệu quả. Còn chỉ số ung thư tăng thì... kệ nó thôi”.
Có con trai bên cạnh, giây phút nào chị cũng thấy đủ đầy. Nguồn: Internet
Thế nên, chị cùng con trai đã “xách ba lô lên và đi”. Trong 1 năm mà hai mẹ con đã đạt được nhiều “chiến tích”: khám phá được 5 đỉnh núi, 3 lần đưa bé Bốp đi leo núi trong nước để “tập dợt” cho ước mơ chinh phục đỉnh Everest cùng mẹ, hoặc ít nhất, để mang di ảnh mẹ lên đỉnh núi cùng mình, dồn hết vốn liếng qua mấy mùa trung thu và Tết "cày hùng hục" với bếp online để mở 2 nhà hàng, 1 phục vụ đồ Âu và 1 chuyên ốc để có thêm thu nhập và làm từ thiện, tập gym để chuẩn bị cho cuộc thi chạy việt dã và leo núi cùng Bốp ở nước ngoài vào tháng 5, lên kế hoạch đi nước ngoài nhiều hơn để leo núi và du lịch.
Hai mẹ con còn có nhiều dự định, kế hoạch phải thực hiện. Nguồn: Internet
Tình cảm của con trai dành cho mình khiến chị cảm thấy cuộc sống đã quá đủ đầy. Hai mẹ con luôn dành nhiều thời gian bên nhau. Những ngày cuối tuần, Bốp có thể ra quán cùng mẹ, để giúp mẹ mấy việc lặt vặt. Những dịp thư thả hơn thì hai mẹ con leo núi cùng nhau. Mùa Valentine, nhận được món quà ngọt ngào của con trai, chị thấy đời mình vậy là trọn vẹn.
Chị Thủy quả là một người phụ nữ đáng ngưỡng mộ. Song khi người khác bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với mình, chị chỉ cười bảo: “Chị chỉ là một người đàn bà bình thường chẳng may mắc ung thư vú, trong hàng nghìn người ung thư, một người mẹ bình thường đang cố tận dụng những ngày còn sống để kiếm tiền để dành cho con, để chơi với con, có gì đặc biệt đâu.
Hay tại chị xinh nhỉ? Năm ngoái được khen xinh, chị cũng tự tin ghê lắm, tin rằng trong cái đám ung thư, chắc mình thuộc dạng "hot girl" rồi. Năm nay nhìn lại ảnh mới thấy mình kinh quá! Da bủng beo, đầu trọc tếu, nổi đầy gân, lông mi lông mày rụng cả, ngồi vẽ với tô son cả tiếng mà trông vẫn xấu. Chắc mọi người khen cho mình đỡ tủi. Năm nay đỡ nhiều rồi, tóc đã xanh, lông mi lông mày mọc ra đủ dài, nhìn cũng hồng hào hơn tí, nhỉ?”. Nghe mà thấy nghẹn lòng…
Xem thêm clip liên quan:
pbTpr7I4V5
Khóc hết nước mắt với đám cưới của chàng trai mắc bệnh ung thư
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1