Núi Mohosan cao 918,8m so với mực nước biển, tọa lạc tại Youma-ri, Nam-myeon, Hwasun-gun, Jeollanam-do và còn có biệt danh là Naboksan hay Mohusan. Theo lịch sử, vào năm thứ 10 của Vua Gongmin (triều đại Koryo), nhà vua và hoàng hậu đã lánh nạn đến đây để tránh quân Hồng Turban xâm lược; do mến mộ hình dáng duyên dáng của ngọn núi, vua đã dựng cung điện tạm thời và ở lại gần một năm. Biến cố này khiến tên núi đổi từ Naboksan thành Mohusan, mang ý nghĩa là ngọn núi giống như lòng mẹ. Bên cạnh đó, tên gọi Mohosan (sự bảo vệ của mẹ) còn bắt nguồn từ câu chuyện cảm động về Sung Won Kim, người đã chiến đấu anh dũng và hy sinh để bảo vệ người mẹ già của mình trong nạn ngoại xâm Jeongyoujaeran.

