Sốc tận óc trước sự thật về 2 thành viên lầy lội nhất nhóm nhảy Ponytail Girl
Nhóm nhảy Ponytail Girl đang trở thành hiện tượng tại Việt Nam vì độ dễ thương lẫn “thảm họa mạng xã hội”. Nhiều bạn trẻ bị cuốn hút và cười lăn cười bò mỗi khi xem các clip tự quay của nhóm.
Gần đây, giới trẻ Việt chúng mình có xu hướng thích nghe và xem những nội dung giải trí có tính chất hài hước, lầy lội, chất ngầu. Chính vì vậy mà ngay khi mới ra đời và công bố clip của mình lên mạng xã hội, nhóm nhảy Ponytail Girl đến từ Philippines đã có sức hút khủng khiếp với các bạn trẻ Việt. Mà chỉ mỗi Việt Nam thôi nên đủ thấy gu của mấy nàng chàng mình như thế nào rồi đấy.
Nhóm này gồm 9 cô gái khoảng từ 10-13 tuổi. Số lượng thành viên của nhóm nhảy Ponytail Girl khiến mọi người liên tưởng đến nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc SNSD từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Không biết trùng hợp ngẫu nhiên hay cố ý nữa, thấy hài hài sao ý. Chỉ trong một thời gian ngắn mà trang fanpage của nhóm đã có tới 131 nghìn lượt theo dõi. Clip hot nhất thì cán mốc 12 nghìn lượt view và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ghê chưa?
Ponytail Girl (Pak Garnern) là thành viên nhí lập ra kênh facebook dành cho nhóm, có công xây dựng nhóm và cũng là người can đảm xuất hiện đầu tiên trên mạng xã hội. Cô nàng này gây ấn tượng khó phai bởi ngoại hình được các bạn trẻ Việt gọi vui là “mặn”, có nghệ thuật tự dìm hàng mình khiến ai cũng phải cười nghiêng ngả, cười sặc sụa mỗi khi xem clip. Cô nàng này còn đa năng đến mức lấn sân sang làm beauty blogger, sản xuất các video hướng dẫn make up. Nếu là mình chắc không dám cả gan vậy đâu. Hihi.
Ngoài cô nàng đặc biệt trên cả mức quy định kia thì có một thành viên nữa của nhóm nhảy Ponytail Girl khiến ai cũng chú ý chính là cô bé Lirah Bell. Nhóc này có khuôn mặt và thần thái cực giống Nancy (Momoland). Bằng chứng là bức ảnh so sánh nhóc với Nancy đạt tới 4 nghìn like và hơn 2 ngìn share. Nhiều chàng còn mạnh dạn tuyên bố: “Các mài cứ chê Lirah Bell của tau đi, vài năm nữa em ý nhổ giò lớn phổng ra dáng thiếu nữ thì có mà xếp hàng dài chảy nước miếng nhá”.
Có lẽ giới trẻ Việt rần rần các bé ý là vì cái chất riêng lầy lầy bựa bựa không lẫn vào đâu được. Một nhóm nhảy hội tụ các cô gái không được đào tạo bài bản, không quần này áo kia, không trang điểm lộng lẫy hút hồn người xem, cũng không được đầu tư video gì cả. Nó chỉ là niềm đam mê của những cô bé tiểu học với ngoại hình bình dị, tự học nhảy, tự quay video và bất ngờ nổi tiếng. Họ gây ấn tượng bởi chính sự hồn nhiên, dân dã và hài hước. Tuy nhóm nhảy nhí Ponytail Girl đến từ Philippin có phần “thảm họa” nhưng vô cùng cuốn hút người xem.
Thế mới thấy niềm đam mê âm nhạc, khẳng định mình trong cuộc sống này là không có giới hạn. Mọi cá nhân dù đẹp xấu, lớn bé, giàu nghèo gì đi nữa vẫn có quyền làm điều mình muốn, thực hiện ước mơ. Chỉ cần có chút tố chất và sự tự tin, hết mình cống hiến thì một lúc nào đó sẽ được đền đáp, cải đổi vận số. Khởi đầu mấy ai mà không vấp phải khó khăn, đôi khi là gây ra sự kệch cỡm khiến người khác chê cười nhưng biết đâu từ chính nó mà các bạn rút ra kinh nghiệm, tiếp tục có sự thay đổi để hoàn thiện bản thân mình dần dần.
Nhóm nhảy Ponytail Girl với những cô bé hồn nhiên, có tố chất làm ngôi sao tuy còn khá bình dân và “thảm họa” nhưng vẫn khiến bạn xem không rời mắt khỏi màn hình và có phút giải trí thích thú. Đó chẳng phải là mục tiêu mà các cô bé ấy hướng tới hay sao. Nói chung đời còn dài, tương lai còn ở phía trước. Đừng chỉ vội cười mà hãy biết khâm phục sự nỗ lực, sáng tạo của người khác. Biết đâu một ngày nào đó, họ sẽ trở thành thần tượng của bạn đấy!