Lịch sự dừng đèn đỏ, cô gái nhận cái kết đau lòng từ người đàn ông
Mới sáng sớm mà em hơi bị khó chịu vì cái clip đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng này. Ai đời lại như thế cơ chứ. Lịch sự dừng đèn đỏ mà bị người ta chửi. Mà ví dụ cô này sai nếu ở ngay tuyến đường đèn đỏ cho phép xe hai bánh được quẹo phải thì cái ông này cũng phải từ từ kêu người ta tránh đường ra. Đã không đội mũ bảo hiểm mà còn có thái độ cư xử thô lỗ nơi công cộng. Đúng là không thể tha thứ.
umXIN0eqKB
Chuyện này xảy ra vào ngày 5/5 ở ngã tư Quán Thánh - Thanh Niên (quận Tây Hồ, Hà Nội), Vụ việc hiện đã và đang gây sửng sốt đối với cộng đồng. Người đàn ông không chỉ không đội mũ bảo hiểm mà còn bóp còi nhiều lần rồi húc vào đuôi xe của cô gái để đòi rẽ phải.
Mà em thấy đây chỉ là một vụ điển hình thôi! Thật ra là còn có một vài vụ về chuyện dừng đèn đỏ mà ngày xưa em từng đọc nữa. Cụ thể như sau:
“Một lần, trên đường từ cơ quan về nhà, tôi thong thả cho xe dừng lại trước vạch sơn khi nhìn thấy đèn mới chuyển vàng. Còn chưa kịp chạm chân xuống đất, tôi đã nghe vèo một cái. Một chiếc SH vượt phải ngay sát sườn. Cô gái ngồi sau còn kịp quăng vào mặt tôi 2 từ "con điên" trước khi xe máy của họ lướt tới giữa giao lộ, cũng là lúc đèn đỏ bật lên. Cậu ngồi lái phải lạng lách thêm mấy nhịp mới thoát khỏi dòng xe từ hướng vuông góc đang lao tới.
Lần khác, tôi dừng khi đèn đỏ hẳn hoi, thế mà vẫn bị chửi. 20g tối, các hướng đường đều khá vắng, tôi phanh xe dừng cũng là lúc nhận được một cú hích mạnh vào đuôi xe, tí chút nữa là cả người cả xe đổ sập xuống đường. Tôi còn chưa hoàn hồn thì nhận được câu hỏi:
- Điên à? Đang đi sao dừng giữa đường thế hả?
- Đèn đỏ đấy, cậu không thấy à?
- Đỏ đỏ cái ... ấy. Đường làm ... gì có ai mà phải dừng hả? Làm bố tí ngã!
- Tôi tưởng tôi mới tí ngã và cậu phải xin lỗi mới phải chứ?
- Con lạy mẹ! Thế được chưa? Đồ điên!
Cậu ta đã xin lỗi tôi như thế và lao đi khi đồng hồ đếm còn 30 giây đèn đỏ.
Lại lần nữa, khi dắt con đi bộ trên vỉa hè... Nghe tiếng còi xe máy phía sau lưng, tôi vẫn dắt con đi trên phần đường của mình. Thằng bé con tôi đã giật bắn cả mình khi nghe tiếng quát:
- Tránh ra! Điếc không hả?
- Trời, xe máy đi trên vỉa hè mà lại còn bấm còi nữa!
- Vỉa hè thì sao? Vỉa hè của nhà bà chắc? Tinh vi vớ vẩn! Tránh!
Thằng bé sau đó đã hỏi tôi: "Mẹ ơi, cô đó xinh mà sao ác thế mẹ nhỉ?". Tôi chỉ biết cười buồn giải thích "vì cô ấy chưa được học hoặc quên mất luật giao thông con ạ". Một cô gái trẻ xinh xắn, nhưng ngoại hình không đi kèm với đạo đức và sự hiểu biết.”
Mà không cần phải nói đâu xa. Chính em đây, chính em là người đã chứng kiến tất cả. Bữa đó , em cũng dừng đèn đỏ, cũng bị người ta chửi, mà cái em tức nhất đó chính là người Việt mình bị gì không biết. Đèn đỏ còn tới lận bốn mười mấy giây, mà chỉ cần một người vượt là toàn thể vượt. Em đang đứng thì tự nhiên bà phía sau la lên: “Tránh ra! Không thấy người ta chạy rồi hả?”. Bữa đó, em buồn thiu. Muốn chấp hành luật giao thông cho đúng mà sao cứ bị người ta nói hoài.
Không biết mọi người có gặp tình trạng như vậy bao giờ không? Nhiều lúc em thấy tự nhiên mình làm đúng thì lại y như là làm sai vậy. Đâu rồi cái gọi là văn hóa giao thông, cách ứng xử đúng mực và sự chia sẻ của người Việt. Xã hội bây giờ kì quá, không biết khi nào mới hết tình trạng này đây. Thiệt rầu!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1