Tối muộn rồi, dỗ thằng con đi ngủ xong rồi đọc được tin này mà ứa nước mắt các mẹ ạ :( Em cũng có con, và cũng như những người mẹ khác, em chăm con kỹ và có nhiều nỗi lo sợ cho con, sợ con gặp chuyện này chuyện kia, sợ con gặp tai nạn, sợ con bị kẻ gian bắt cóc… Đi đâu đến chỗ đông người là em đều dặn dò chồng hoặc người thân đi cùng trông chừng đến thằng con, đừng để con đi lung tung, không trông tầm mắt của người lớn thì rất nguy hiểm :( Vì thế mà em vô cùng căm phẫn những kẻ đi bắt cóc trẻ con, hơn ai hết em hiểu để bảo trẻ con thì ngoài cha mẹ của chúng thì mọi người cùng đề cao cảnh giác là tốt, nhưng nếu nghi ngờ vô căn cứ mà đánh đập người khác tàn bạo, cho thỏa sự hung dữ, cho đã tay thì là điều không thể chấp nhận được :(



Theo tin em đọc được, vào ngày 22/7 vừa qua bà Nguyễn Thị Phúc (52 tuổi, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) cùng chị Lê Thị Bảy (40 tuổi, ở xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đi bán tăm đạ bị đánh dã man vì nghi bắt cóc trẻ em xảy ra tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Cả 2 bị đánh đập chỉ vì 1 lời nói của một cô gái cho rằng họ đi bắt cóc trẻ con và cả xóm hùa nhau vào đánh, mặc cho 2 người kêu la, van xin và bảo là không phải :(




Hai người phụ nữ bị người dân tập trung vây bắt nghi bắt cóc trẻ em. Ảnh: Facebook


Theo em đọc được tin thì hiện giờ bà Phúc đã xuất viện về nhà, còn chị Bảy vẫn còn ở trong bệnh viện. Khi được hỏi sự tình, bà Phúc kể, mới thử việc bán tăm cho Hợp tác xã tình thương huyện Mỹ Đức được khoảng 10 ngày nay. Sáng 22/7, bà bắt xe buýt từ Hà Đông sang Long Biên thì gặp chị Bảy. Hai người có quen nhau từ trước do một vài lần đi bán tăm cùng. Chị Bảy rủ bà Phúc về thôn Thái Phù, xã Mai Đình (Sóc Sơn, Hà Nội) để bán.



"Hai chị em lần lượt đi bán ở một số khu vực công nhân làm với một số hộ dân rồi khoảng 10h quay ra khu vực thôn Thái Phù, xã Mai Đình, đi dọc hai bên đường để mời chào mua tăm giúp đỡ những người khuyết tật.



Lúc đó, chị Bảy gọi vào một hộ dân đang khóa cửa nhưng có cháu nhỏ đứng trong nhà. Cùng lúc một người phụ nữ đi xe máy đến hỏi chúng tôi gọi cháu bé ra làm gì, định bắt cóc trẻ em à? Chị Bảy chỉ giải thích là gọi xem có ai ở nhà thôi, sau nghĩ không có chuyện gì chúng tôi đi bán tăm tiếp"
, bà Phúc nhớ lại.




Trên gương mặt người phụ nữ có nhiều vết bầm tím.


Sau khi mời chào bán tăm ở quanh khu vực đó được khoảng 1 tiếng thì họ gặp lại cô gái đi xe máy ban đầu. Lúc bà Phúc cùng chị Bảy định bắt xe buýt đi về thì một người đàn ông trung tuổi ra trạm xe buýt giữ lại không cho về. Và chỉ ít phút sau những người trên gọi điện cho nhiều người kéo đến làm ầm ĩ.



"Chị Bảy và tôi có đưa giấy giới thiệu của hợp tác xã và nhiều gói tăm nhưng những người trên không nghe giải thích mà lao vào đánh, đá túi bụi mặc cả hai chúng tôi van xin. Chị Bảy bị đánh chảy máu đã núp vào một nhà bán hàng quán ven đường, họ cũng khuyên người dân không được đánh nữa. Sau một hồi họ bảo tôi là đồng phạm rồi lao vào đạp đá vào người, đầu, chân tôi", bà Phúc kể.




Căn nhà bà Phúc sinh sống.


Người đàn bà tuổi ngũ tuần cho biết, lúc đó rất đông người dân hung hãn nghe tin lao vào đánh đập khiến bà dường như bất lực, chỉ biết van xin. Chỉ tới khi có lực lượng chức năng tới giải vây đưa cả hai về trụ sở thì mới may giữ được tính mạng.



Nói về thông tin người dân nói có chai thuốc mê, bảng giá bán nội tạng và lá bùa trong túi, bà Phúc giải thích: "Trong túi tôi làm gì có chai thuốc mê nào. Tờ giấy kia là tôi ghi lại thông tin và số điện thoại của một người chữa sỏi thận vì tôi đang bị sỏi thận còn lá bùa là của chùa trong làng tôi mới khánh thành, ai cũng có chứ riêng gì tôi".



Sau khi xác định mọi việc chỉ là hiểu lầm, đêm qua, bà Phúc xin xuất viện về nhà điều trị, còn chị Bảy hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn. "Về nhà, cả đêm qua đến hôm nay tôi không hề chợp mắt nổi. Đôi mắt đỏ tấy đau nhức, người nhà phải thay phiên chườm đá, xoa bóp. Đáng ra họ nghe tôi giải thích, chúng tôi đã chứng minh rằng mình chỉ là người bán tăm lương thiện mà họ vẫn lao vào đánh không thương tiếc".






Khuôn mặt bầm tím khiến bà Phúc lâu lâu lại nhăn mặt vì đau nhức, không kiềm được nước mắt, bà Phúc bàng hoàng nhớ lại sự việc. Cho đến lúc này khi bình tâm lại, bà vẫn không hiểu nổi chỉ vì lời nói của 1 người phụ nữ mà bà bị hành hung không thương tiếc.


Còn về chị Bảy, được biết nhà đông anh em, người phụ nữ bán tăm có tên Lê Thị Bảy (Sn 1977, trú Lệ Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội) là con thứ 7 trong gia đình nên khó khăn nên chị ít được học hành.




Chị Bảy tại bệnh viện.


Sau khi lấy chồng, vì gia cảnh nghèo khó nên chị Bảy phải bươn chải khắp nơi kiếm sống. Chị đi bán tăm cho Hợp tác xã tình thương huyện Mỹ Đức, vừa để cải thiện cuộc sống, vừa giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong hội này. Thế nhưng chị lại bị nghi oan và đánh đập tàn nhẫn bởi những người khác.




Căn bếp nghèo khó của chị Bảy.




Đứa con trai chị Bảy mong ngóng mẹ về.




Trong nhà chẳng có vật dụng gì đắt tiền.




Chiếc xe đạp, đống gạch, vài bộ quần áo cũ... là tài sản của gia đình chị.






Chị Bảy bị nghi oan, bị đánh đập tàn nhẫn.






Ngôi nhà trống hoác, tồi tàn của chị Bảy.


Em tự hỏi vì sao lại ra cớ sự này, phải chăng người dân đã sống sợ hãi quá lâu, sự căm thù những kẻ bắt cóc được tích tụ nên khi có cơ hội, hành động của họ đã trở nên đọc ác như vậy. Vì vậy, em tha thiết hy vọng rằng khi quyết định share bất kì thông tin nào, mọi người hãy nên dùng cái đầu và NÃO của mình để thực hiện nha. Cũng chính vì những thông tin giả mạo, lừa lọc nhằm câu view của những người thiếu hiểu biết, hoặc bán hàng online đã góp một phần đẩy bà Phúc và chị Bảy ra nông nỗi này. Hãy là người sử dụng mạng xã hội cho trí thức, các mẹ ạ :)



Lại xin share một bài viết của một người dùng Facebook có tên là Duong Tieu, anh chia sẻ quan điểm của anh về việc hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi sử dùng nút SHARE:




Bài viết của anh Duong Tieu rất đáng suy ngẫm. Ảnh chụp từ Facebook.


"SUY NGHĨ TRƯỚC KHI SHARE



Thông tin nổi bật ngày hôm nay là việc một chú giám đốc bị dân đốt xe, thấy bảo là Fortuner vì nghi “thôi miên, cướp tài sản, bắt cóc”.



Sự “cảnh giác”, tạm gọi là thế của nhân dân, một phần bắt nguồn từ những tin đồn trên mạng.



VD như một Fber vô danh Nga Phuong Le (hình dưới) bỗng chốc có hơn 1 vạn người theo dõi vì những thông tin động trời. Stt gần đây nhất nói về một vụ án, cụ thể “lúc 2 giờ 20 phút tại xom 8 quang trung .hòa an cao bằng xảy ra vụ bắt cóc trẻ em vô cùng tàn bạo và độc ác…”.



Fber này miêu tả bằng giọng văn lẩn quẩn, câu cú lủng củng nhưng đại để là: 3 cháu bé suýt bị 6 kẻ xấu bắt cóc, bắt được 2 kẻ xấu. Kẻ xấu đánh 3 cháu, dân bắt được 2 kẻ xấu. Kèm theo 5 ảnh máu me be bét.



Stt nhận được 73K like, 131K share, và gần 89K comment. Trong đó có rất nhiều bạn bè của tôi.



Là một người làm báo, tôi rất nghi ngờ về vụ bắt cóc này. 2 kẻ bắt cóc bị bắt nhưng hình như không báo nào đăng.


Tìm kiếm bằng Google cụm từ “bắt cóc xóm 8 quang trung hòa an cao bằng” không ra kết quả.



5 ảnh trong stt: 2 ảnh thanh niên bị đánh được đưa lên mạng vào năm 2015 kèm theo các bài về trộm chó bị đánh.


Ảnh cháu gái mắt sưng là cô bé tên Dương bị bố đánh tại TP HCM vào năm 2013.



Bé trai mắt tím bầm là cháu Trịnh Nguyễn Thành Đức ở TP HCM bị bà ngoại đánh bắt đi ăn xin (báo đưa tháng 11/2013).



Ảnh cuối cùng là bé Nguyễn Thục Phi (sinh năm 2003) ở Quảng Ngãi bị cha mẹ nuôi đánh đập dã man vào tối ngày 10/2/2012.



Stt trước đó của Fber về vụ bắt cóc tại gia lộc hải dương thì một hình là cháu Lương Thế Vương con anh Lương Thế Vinh ở Đà Lạt, mất tích năm 2015, một hình là cháu Nguyễn Văn Trường, bị bắt cóc, đòi tiền chuộc nửa tỷ đồng vào tháng 5/2011. Công an đã bắt 2 kẻ bắt cóc và có khi đến giờ này chúng cũng thụ án gần xong.



Vậy thì đây là gì nếu không phải fake news. Và sự lan tỏa của hàng trăm ngàn share kia liệu có phải là nguyên nhân của nỗi sợ hãi dẫn đến việc một giám đốc bị đốt xe?



Không ai trả lời được. Những người share tin giả hôm nay sẽ lặng lẽ xóa bài. Ngày mai, họ lại có đồ chơi mới và quên đi những việc hôm nay.



Nhiều Fber bẩn thỉu sẽ tiếp tục đưa fake news để câu like, bán hàng trên mạng. Những thông tin giả vẫn ngập FB. Và hẳn còn nhiều người tiếp tục tin, lan truyền những thông tin giả.



Hãy là người thông thái khi chơi mạng, thưa cacc."


Người phụ nữ nghi bị bắt cóc kể lại sự việc


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/07/h9Kft66mD6-480x360.jpg


Xem thêm bài viết khác:


Mắc căn bệnh quái ác và bị chê có gương mặt "xấu như ác quỷ", cô gái trẻ người Mỹ vẫn làm nên điều phi thường này!


Bật khóc với bức thư cha viết gửi con gái mắc bệnh thiểu năng trong ngày cưới!


Cái kết có hậu cho vụ bé trai bị tôn cứa tử vong, tha thứ chưa bao giờ là 1 điều dễ dàng!