Hỡi những ai bênh vực Minh Béo, có biết là mình đang "giết dần giết mòn" nạn nhân ấu dâm và người nhà họ ko?
“Chúc mừng anh đã trở về, anh Minh!”, chúc mừng, chúc mừng và chúc mừng...
Đọc không biết bao nhiêu lời chúc mừng, tung hô Minh Béo của nhiều nghệ sĩ, báo giới và một bộ phận công chúng Việt để hoan nghênh, chào đón anh ta quay về Việt Nam sau 9 tháng thụ án tù vì tội ấu dâm ở Mỹ mà em chết lặng không thốt nổi lời nào. Chết lặng vì thấy đau đớn thay cho các nạn nhân của anh ta, cho những đứa trẻ mãi mãi không bao giờ có thể lấy lại một tâm hồn trong sáng tròn vẹn vì cái bóng đen bị lạm dụng tình dục kia sẽ đeo đẳng chúng đến cuối đời!
Hàng loạt sao Việt chào mừng Minh Béo "thoát nạn" về Việt Nam. Nguồn: Internet
Người ta chào đón Minh Béo như thể anh ta vừa "ở tù oan" mới về. Nguồn: Internet
Minh Béo trở về trong ánh sáng hoan nghênh và lời chào mừng ồn ã, còn các nạn nhân của anh ta thì chỉ có thể đứng trong bóng tối thinh lặng với nỗi đau câm nín và nhìn kẻ hãm hại mình được mọi người dang tay chào đón! Khốn nạn biết bao!
Đâu đâu người ta cũng bảo nhau thôi thì Minh Béo đã trả giá rồi, thôi thì hãy rộng lòng bao dung tha thứ, thôi thì ông bà ta có dặn “đánh kẻ chạy đi, ai lại đánh người chạy lại bao giờ”... Đủ mọi lý lẽ giáo điều, rao giảng được người ta viện dẫn ra để bao biện cho cái ác, để đưa một tên tội phạm ấu dâm quay lại đỉnh vinh quang người người ngưỡng vọng. Người ta oang oang, hùng hồn bày tỏ quan điểm “sống đẹp, sống vị tha nhân từ” của mình khi dễ dãi khoan dung và tha thứ cho một tội ác đáng ghê tởm cứ như thể nó là một lỗi lầm nhất thời, một khuyết điểm cỏn con, be bé:
“Sự việc đã qua rồi. Những gì người ta làm cũng đã phải trả giá. Bây giờ là lúc cho người ta cơ hội trở lại làm người thì lại đem cái sọt rác đổ ra bới lại. Thử hỏi cái việc mấy người đang đào bới đó có giúp được người nào tốt hơn không hay đang giết chết nhiều người. Thay vì ngửi mùi hôi thối của cái sọt rác cũ kĩ thì hãy hoàn thiện bản thân mình đi đừng ngồi đó mà bới móc người khác”
“Con người với nhau cần gì phải làm vậy, người ta bị bệnh thì mới vậy. Người ta đã trả giá quá đắt rồi. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Cùng là người Việt Nam, hãy mở lòng bao dung. Đừng ích kỷ, hãy cho cơ hội để người ta làm lại”
“Tại sao lại dìm người ta đến chết như vậy, anh ấy đâu muốn mình là gay đâu. Nghệ sĩ thì cũng là người thôi mà, cũng có tâm sinh lý bình thường như bao người, còn biết bao nhiêu tội ác trên đời mà mỗi người đã từng phạm phải. Vậy nên tự lên án mình trước rồi lên án người ta”
“Người Việt nam mình luôn có câu: đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại. Tha thứ được thì cứ tha, ai mà không có lỗi lầm, sống trên đời này có ai được hoàn hảo. Biết nhận lỗi sửa lỗi là điều đáng quý. Do chưa hiểu rõ luật bên Mỹ nên mới bị thế thôi”
“Ai cũng có những lúc sai trái, lúc lầm lỗi nhưng biết quay đầu là bờ, biết hoàn thiện bản thân biết quay đầu là bờ thì chúng ta lên mở lòng cho họ một cơ hội làm lại cuộc đời đừng vì những định kiến của xã hội mà bóp nghẹt đi những tình cảm cao quý đáng có và nên có của con người”
“Làm người nên có lòng vị tha các bạn ạ. Hãy lấy tình thương và lòng độ lượng lên hàng đầu. Hãy để khẩu nghiệp mình nói lời khoan dung tha thứ, cho người cơ hội cũng như cho chính mình cơ hội”
Những lời này sao mà thật “đẹp”, “đẹp” như lời thánh nhân và “nhẹ nhõm” tựa như lông hồng. Thế nhưng với những người từng là nạn nhân của lạm dụng tình dục thời bé thơ và người nhà của họ, với những bà mẹ có con nhỏ bị bọn tội phạm ấu dâm hãm hại thì những lời “đẹp đẽ” ấy chẳng khác gì lưỡi dao khoét sâu vào vết thương đang từng ngày lở loét trong tâm hồn họ. Khi họ âm thầm vật vã trong đau đớn thì kẻ thủ ác nhởn nhơ mỉm cười vui sướng vì đã "gột rửa" xong tội ác bằng lòng "độ lượng vô biên" của người đời!
Những kẻ đang bênh vực cho “quyền sống” của Minh Béo kia, có biết rằng mình đang “giết dần giết mòn” những nạn nhân khốn khổ đó thêm một lần nữa hay không? Làm ơn hãy nhớ lại đi, cái âm thanh như vọng lên từ địa ngục - tiếng kêu thét đến xé lòng của đứa trẻ bị Dũng Cam lạm dụng và hành hạ? Làm sao các vị có thể quên nhanh đến thế, ánh nhìn bất lực đến ngơ ngác của trẻ thơ vô tội không có chút sức lực tự vệ nào? Làm sao các vị có thể thờ ơ với nỗi đau đớn và cô độc đến kiệt cùng của những người phụ nữ như chị Thi - bà mẹ ở Vũng Tàu đã quyết không khoan nhượng, đấu tranh đến cùng để giành lại công lý cho đứa con bị một lão già 76 tuổi xâm hại tình dục?
Dễ dãi tha thứ cho tội phạm ấu dâm nghĩa là tàn nhẫn và "giết" nạn nhân thêm lần nữa. Nguồn: Internet
Công lý ở đâu rồi trong xã hội chúng ta khi bọn tội phạm ấu dâm có thể ngẩng cao đầu mỉm cười nói "cảm ơn" còn các nạn nhân chỉ biết cúi đầu im lặng? Cuộc sống ngập ngụa đầy những điều khốn nạn, còn con người ta thì ngu muội đến mức sống mà thiếu lương tri. Đừng nghĩ rằng mình là những kẻ thông thái hiểu thế nào lẽ phải, biết thế nào là khoan dung. Sự dung thứ vội vàng và thiếu tỉnh táo ngày hôm nay có thể gieo mầm cho tội ác của ngày mai đấy. Nếu dễ dàng nhận được sự tha thứ thì những tên tội phạm ấu dâm như Minh Béo có còn biết sợ hãi công lý và chùn bước hay không? Đừng tưởng mình là "bậc thánh nhân", nhìn lại đi, thực ra mình đang là kẻ tiếp tay và dung túng cho tội ác hoành hành đấy!
Và làm ơn đừng cứ nghe cái đám đông có không ít kẻ nổi tiếng, lắm ảnh hưởng hô hào ủng hộ Minh Béo, kêu gọi tha thứ cho anh ta là dễ dãi chạy theo như những "con cừu" vô tri, nông nổi chỉ biết chạy theo bầy đàn. Đừng biến mình thành “công cụ”, “bàn đạp” hòng lấy lại danh vọng và lợi lộc cho một tên tội phạm ấu dâm xấu xa, giả dối mang cái mác “nghệ sĩ”! Và nhất là xin đừng "giết" các nạn nhân và người nhà của họ thêm một lần nữa bằng thái độ khoan dung dễ dãi và sự nhận thức hời hợt về bản chất nghiêm trọng của tội ấu dâm cùng những tổn thương mà nó gây ra!
Và lời cuối cùng, hãy luôn nhớ rằng nỗi đau của các nạn nhân ấu dâm và người nhà của họ vẫn luôn tồn tại. Nỗi đau đó không có lời nói vì nó hiện hữu trong sự lặng im. Dẫu vậy, hãy cố lắng tai nghe sự im lặng đau đớn ấy bằng lương tri của chính mình. Khi đó, người ta sẽ thấy những lời “đẹp đẽ” mang khoác lý tưởng khoan dung kia thực ra lại là những lời bao biện, dung dưỡng cho cái ác!
Xem clip liên quan:
QKtSzNScNN
Những tội ác Minh Béo đã gây ra cho trẻ em từ Việt Nam tới Mỹ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1