Hôm qua, xem trận bóng giữa U23 Việt Nam và U23 Quatar, em la hét khan cả giọng, các cầu thủ của mình chơi quá hay, em muốn nghẹt thở theo từng đường bóng, rồi vỡ òa hạnh phúc khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Lâu lắm rồi những người yêu bóng đá Việt như em mới được sướng tột cùng như vậy. Lúc đó, em chỉ muốn lao ra đường hòa cùng niềm vui của mọi người. Tuy nhiên còn con nhỏ nên em phải bắt taxi về nhà cho an toàn. Em sợ mọi người đi “bão” đông quá, ồn ào khói bụi, con em ngồi sau xe máy sẽ không chịu nổi.




Các cầu thủ U23 VN đã chiến thắng ngoạn mục trước U23 Quatar để đi vào chung kết



Người dân VN nô nức xuống đường ăn mừng chiến thắng


Ngồi trên xe, nhìn dòng người tấp nập, hồnô nức đi “bão” ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam mà em cũng muốn điên cuồng theo. Có thể nói chỉ có bóng đá mới khiến cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam cuồng nhiệt đến như thế. Chiến thắng của U23 Việt Nam thực sự lan tỏa đến mức thần kỳ. Khắp mọi miền đất nước đều hòa chung trong niềm hân hoan tột cùng, từ trẻ em đến các cụ già đều hào hứng với tình yêu bóng đá.






U23 Việt Nam mang lại niềm vui cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam.


Mọi người đổ ra đường cầm cờ đỏ sao vàng nhảy múa tưng bừng, có người còn cầm theo cả nồi niêu, thau, mâm gõ rộn ràng khắp đường phố. Tất cả hòa cùng tiếng hô “Việt Nam vô địch” tạo nên một thứ cảm xúc không thể tỏa thành lời, vô cùng xúc động các mẹ ạ!




Đường phố đỏ rực màu quốc kỳ


Chưa bao giờ em thấy người dân Việt Nam mình gắn kết và phấn khích như vậy, gần như cả dân tộc đều òa lên vui sướng. Có thể nói tuyển Việt Nam chưa đá trận chung kết nhưng em thấy đội nhà đã vô địch trong lòng tất cả người dân Việt rổi đấy. Quá sức tự hào các mẹ ơi!




Ai cũng hò hét trong niềm phấn khích tột cùng



Nhiều người mang cả nồi, thau ra đường gõ tạo nên không khí vô cùng nhộn nhịp


Tuy nhiên, dù vui thật nhưng em hơi thất vọng trước những cổ động viên quá khích, thiếu văn minh, không chấp hành luật giao thông và có thể gây tai nạn cũng như ảnh hưởng đến mọi người.



Em muốn thót tim khi thấy rất nhiều phụ huynh mang con nhỏ theo ra đường đi “bão”. Các con ngồi phía sau xe máy, mãi cầm cờ quơ mà quên ôm bố mẹ mình. Có bố còn không cho con đội mũ bảo hiểm, cứ thể mà chạy xe, bố thì hò hét, con ngồi sau cũng hét hò theo, có cháu còn đứng hẳn sau yên xe hét theo các cô chú xung quanh. Trong khi đó, dòng người đi “bão” chạy xe rất ẩu, có người còn lạng lách, đánh võng, chở 3, chở 4, hay nẹt pô xe gầm gú… Thậm chí, môt số người còn không ngần ngại cởi phăng hết đồ nhảy múa đầy phản cảm.



Tất nhiên, lúc đó mọi người sẽ đổ xô chú ý về phía những nhân vật làm lố đó, không tập trung chạy xe, rồi làm sao biết có vô tình va quẹt phải con của mình đang ngồi sau xe không?




Xe chở 3, không đội mũ bảo hiểm



Chạy xe bốc đầu rất nguy hiểm





Nhiều người vi phạm luật giao thông


Chưa kể còn rất nhiều xe tải, container, xe buýt cố lách qua đoàn xe máy. Sơ sẩy một tí là gặp tai nạn như chơi. Những cảnh sát giao thông gần như chỉ có thể giữ trật tự chứ không thể kiểm soát hành vi vi phạm luật giao thông.



Vậy nên em thấy các bố các mẹ này quá xem thường tính mạng của con khi dẫn con đi bão cùng mình. Các con còn quá nhỏ để xử lý những tình huống nguy hiểm trên đường. Hơn nữa, không khí ngoài đường rất ồn ào, ai cũng hò hét, khua thau, đánh trống, liên tục bóp còi, lỡ con có bị gì thì bố mẹ cũng không nghe thấy.







Dẫn con nhỏ đi "bão" nhưng không đội mũ bảo hiểm cho con


Ngoài ra, với lượng xe cộ nhiều khủng khiếp cùng đổ ra đường 1 lúc, khói bụi dày đặc rất dễ khiến con bị bệnh. Nhất là những cháu có sức đề kháng yếu. Nói thật người lớn như em còn muốn chịu không nổi huống hồ là đứa trẻ con.




Ngoài đường rất nhiều khói bụi nguy hiểm cho trẻ con


Rồi việc cho con theo mình đi hò reo đến khuya như thế thì bố mẹ có chắc sáng mai con đủ sức khỏe để đi học hay không?. Chắc sẽ có phụ huynh nói rằng chỉ cho con đi chơi 1 lúc rồi về nhưng em nói thật dễ gì mà ra khỏi dòng người đi bão sớm được, hòa vào đó thì dễ, chứ ra không đơn giản chút nào. Mọi người quá đông, ai cũng kích động tột cùng, đường xá kẹt cứng. Như đoạn đường về nhà em đây, bình thường em chỉ mất 30 phút chạy xe. Nhưng tối hôm qua hơn 2 tiếng em mới về được tới nhà. Em vui quá nên quên cả mệt nhưng con em cứ khóc kêu đói, tội lắm các mẹ.




Cảnh sát không thể nào kiểm soát được các hành vi vi phạm luật giao thông


Vẫn biết là tình yêu của hàng triệu người hâm mộ chính là cội nguồn sức mạnh để cho thầy trò HLV Park Hang Seo cố gắng chơi thật hay, kiên cường và bản lĩnh vượt qua mọi áp lực để dành vé vào chung kết. Vẫn biết là bóng đá không có khán giả sẽ chết. Bóng đá cũng không thể là môn thể thao Vua nếu thiếu đi những màn ăn mừng đầy cảm xúc như các cuộc đi “bão” sau các chiến thắng của U23 Việt Nam.



Thế nhưng, đằng sau niềm hân hoan tột cùng ấy thì có lẽ mỗi chúng ta cần xem lại cách ăn mừng của mình. Vui nhưng cũng phải giữ gìn an toàn cho mình, cho mọi người xung quanh. Nhất là nếu muốn mang con nhỏ theo thì nên cân nhắc cẩn thận. Nếu đã cho con đi cùng thì phải đội mũ bảo hiểm cho con, luôn chú ý đến sự an toàn của con.



Thấy các bố các mẹ chở con đi “bão” mà em lo lắng thay. Nhất là khi em nghe tin tối 23/1, đã có một thanh niên sinh năm 1991 trong đoàn CĐV Hải Phòng bị thiệt mạng vì đi “bão” sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Qatar. Do đường đông xe của người này đã va phạm vào xe đi trước nên ngã ra đường và tiếp tục va chạm với rồi bị cuốn vào gầm, bánh xe sau container cán qua người. Chiếc xe máy SH của người này văng ra đường. Tại hiện trường thanh niên bị mắc kẹt dưới dầm xe container, nửa thân dưới bị lốp ô tô cán qua nát bét.




Hiện trường vụ tai nạn.


Vậy nên đừng để việc yêu bóng đá của mình gây nên những chuyện không hay. Nếu nhắm không thể giữ an toàn cho con của mình giữa dòng người và xe cộ tấp nập thì tốt nhất không nên mang con theo. Lỡ có chuyện gì thì hối hận không kịp đâu các bố mẹ ạ!




Nếu có dẫn con đi "bão" thì nhớ đội mũ bảo hiểm cho con


Loạt sút luân lưu lịch sử đưa ĐT U23 Việt Nam tiến bước vào chung kết


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2018/01/asgkxVIddO-480x360.jpg


Mời xem thêm:



Những pha ăn mừng của fan hâm mộ U23 khiến cộng đồng dậy sóng!


U23 chiến thắng thì mắc mớ gì phải cởi áo lột quần phô diễn cho cả nghìn người xem thế này hả các cô gái?


U23 Việt Nam hé lộ bí quyết đạp tan “Lời nguyền Áo Trắng”