Mấy ngày qua, em thấy mọi người trên mạng bàn tán xôn xao về chuyện anh Lục Vân Tiên làm ơn mắc oán, làm phúc phải tội. Anh Lục Vân Tiên đó tên là Nguyễn Hải Sơn. Anh có lòng tốt đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu song nhận lại nhát dao chí mạng. Bản thân em khi đọc tin này đã rất phẫn nộ vì không ngờ một người tốt, có lòng tử tế giúp đỡ người khác như anh Sơn lại bị như thế. Thế thì sau này ai còn dám làm người tốt nữa.



Anh Sơn chẳng may làm phúc mắc tội, còn nạn nhân may mắn được cứu giúp cũng khổ sở không kém. Cả hai đều là người tốt nhưng phải chịu nhiều thiệt thòi. Chị Nguyễn Thị Dung (cô gái là nạn nhân của vụ tai nạn giao thông được anh Sơn đưa đi cấp cứu khi gặp tai nạn) trong mấy ngày qua đã hứng chịu rất nhiều lời cay nghiệt vì bị cho rằng là nguyên nhân khiến ân nhân của mình phải lĩnh nhát dao oan nghiệt. Chị Dung cho biết mình vẫn rất buồn và hoảng sợ về những gì đã xảy ra.



Dù đã lên tiếng thanh minh nhưng dư luận vẫn không buông tha cho chị. Chị mới quen Khá (đối tượng đâm anh Sơn) cách đây ít ngày khi đi làm cho một quán hát, cả hai hầu như chỉ trò chuyện qua tin nhắn điện thoại. Chị Dung cho biết khi chứng kiến cảnh xô sát giữa Khá và anh Sơn, bản thân chị còn lên tiếng nói rằng anh Sơn chính là người đã cứu mình. Tuy nhiên, sau khi anh Sơn bị đâm, nhiều người bỗng dưng quay sang cho rằng chị Dung chính là người bảo Khá đến đâm anh Sơn.


webtretho


Chị Dung bỗng dưng thành nạn nhân của miệng lưỡi người đời (Ảnh minh họa). Nguồn: Internet


Dù vậy, mọi người vẫn không tin chị. Chị kể trong nước mắt: “Lúc đó, nhiều người bỗng nhiên quay sang mắng chửi em rồi bảo em là kẻ vô ơn. Bất kì ai đi qua phòng bệnh nơi em nằm đều nói em thế. Quá áp lực trước những lời nói cay nghiệt nên mặc dù chân chưa khỏi hẳn nhưng em vẫn xin xuất viện sớm”. Người dưng cay nghiệt đã đành, cả người nhà lẫn bạn bè của chị Dung đều dùng những lời lẽ khắc nghiệt chửi bới chị. Cha đẻ và bạn bè chị ở quê nhà khi hay tin về việc chị bị tai nạn không hề an ủi chị lấy một lời, tin theo dư luận mà chửi bới chị: “Mọi người gọi điện cho em, mắng em là kẻ vô ơn, người ta cứu giúp em mà em lại gọi người đến đâm người ta. Rồi thì bạn bè cũng nói em như vậy. Bây giờ em cũng chẳng dám về quê nữa, chỉ mong sao sự việc nhanh chóng được làm sáng tỏ để em được giải oan”.



Giờ chị Dung không có chỗ nào nương tựa, thay vì phải ở trong bệnh viện điều trị tiếp, chị lại chạy trốn như 1 kẻ tội phạm. Thực hư còn chưa ngã ngũ, chị Dung không đáng phải chịu đựng điều này. Miệng lưỡi người đời có thể là 1 con dao vô hình có thể giết chết một người. Trước khi biết rõ sự việc, đừng dùng những lời cay nghiệt mà dồn người khác vào đường cùng như thế!


Xem thêm clip liên quan:


B5CYmCEMsW


Nam thanh niên bị đâm loạn xạ từ va chạm giao thông