Bé trai 33 ngày tuổi bị chính mẹ ruột giết hại, " góc khuất" đằng sau đó khiến ta bàng hoàng
Người ta xôn xao trên báo chí mấy ngày nay về câu chuyện của bé trai 33 ngày tuổi bị chính mẹ ruột của mình sát hại. Và câu chuyện đầy nước mắt sau đó.
Động cơ nào khiến một cô gái trẻ, hiền lành ngoan ngoãn tốt bụng trong mắt anh em, hàng xóm lại tàn nhẫn giết chết đứa con vẫn còn đỏ hỏn của mình. Câu chuyện đáng thương hay đáng trách?
Tại cơ quan công an người phụ nữ trẻ khai báo giống như bị ai đó nhập vào người không kiểm soát được bản thân mình và giờ phải hứng chịu cảm giác đau xót, hối hận vô cùng. Ừ thì đau, thì xót, tự tay cắt đứt sự sống của đứa con mình dứt ruột mang nặng đẻ đau ắt chẳng sung sướng gì. Lại có người bảo cô có dấu hiệu tâm thần mắc phải từ người cha. Ở đây tôi không bàn tới câu chuyện ma mãnh, mê tín hay di truyền gì cả, mà muốn nói tới người mẹ trẻ - phải chăng sự non nớt về tuổi đời, sự thiếu hiểu biết về những kiến thức cơ bản để trở thành vợ thành mẹ không có, hay là những thiếu hụt trong cách quan tâm, chăm sóc cho người mẹ 19 tuổi này từ gia đình chồng có vấn đề, để rồi ngày hôm nay, kết thúc bi thảm là sự ra đi mãi mãi của một sinh linh bé bỏng.
Ảnh minh họa
Cô gái 19 tuổi – tuổi mà người ta vừa bước vào ngưỡng cửa giảng đường đại học. 19 tuổi, cô gái ấp ủ chất chứa bao hi vọng về tương lai, sự nghiệp và về cả tình yêu trong sáng ngây ngô, khờ dại nhưng thật đáng trân quý. Nhưng người mẹ trẻ trong câu chuyện đắng cay như chính cuộc đời cô ấy, lựa chọn con đường hôn nhân sớm, đóng khép những vụng dại tuổi trẻ để mở ra chuỗi bi kịch sầu thảm sau kết hôn và sinh con.
Giá như người ta chẳng vội vã yêu rồi cưới, cứ yêu cứ tận hưởng những ngày tháng còn son rỗi thời thanh xuân, dành nhiều thời gian nuông chiều bản thân và chăm sóc gia đình hơn, thì ngày hôm nay có lẽ cánh cửa cô đang mở sẽ là cánh cửa bước vào bầu trời tự do ngoài kia thay vì chuẩn bị đóng khép cuộc đời sau song sắt.
Giá như trước khi kết hôn cô trang bị cho mình một hành trang không trọn vẹn nhưng cũng đủ đầy về kiến thức làm mẹ, chăm con.
Giá như cô có thời gian để chuẩn bị một khoản tài chính vừa vặn với cuộc sống hậu hôn nhân hơn. Người ta vẫn bảo đồng tiền không là tất cả, tình yêu có sức mạnh làm lu mờ thứ giá trị vật chất tầm thường kia.Nhưng thử hỏi: cơm áo, chi phí sinh hoạt hàng ngày, có mang tình yêu ra để chi trả được không....
Ảnh minh họa
Giá như người chồng trẻ kia thấu hiểu những nỗi nhọc nhằn và tâm lý người vợ còn vụng dại của mình thì câu chuyện đã chẳng là nỗi xót xa cho bao người...
Giá như gia đình, người thân, chồng cô hiểu biết hơn về hội chứng trầm cảm sau sinh, để san sẻ và gánh vác những muộn phiền, âu lo thường trực nơi người phụ nữa trẻ.
Nhưng tất cả cũng chỉ là :" giá như" mà thôi, sự đời vốn như vậy. Nếu " giá như" là thứ hiện hữu có thể sờ nắm, hữu hình tồn tại trên thế gian này, ta sẽ chẳng bao giờ phải hối tiếc. Người ta chẳng thể sửa chữa sai lầm, chẳng thể mang sinh linh bé bỏng kia trở lại với cuộc sống thực tại nữa. Tất cả những gì ta làm ngày hôm nay là thể hiện sự cảm thông, thương xót với gia đình xấu số kia mà thôi.
Bản thân tôi trải qua một vài cuộc tình, ngọt ngào có đắng cay tủi hờn cũng không ít, nhưng chưa bao giờ sắm sửa suy nghĩ kết hôn trước năm 25 tuổi. Bởi mỗi lần đứng trước gương tôi đều soi cái khuôn hình bé nhỏ của mình và tự vấn: đã có gì trong tay, đã làm gì được gì cho bố mẹ hay chưa, hành trang kiến thức về hôn nhân gia đình vẫ chỉ là con số không.... đã có những gì làm điều kiện cần và đủ cho cuộc đời không chỉ riêng mình nữa....
Mẹ tôi vẫn thường bảo khi nào có một tài khoản tiết kiệm mang về cho mẹ, thì hãng lấy chồng. Tôi biết chỉ là câu bông đùa của mẹ nhưng tôi nghĩ đó cũng là một gợi ý không tồi.
Thế nên các cô gái trẻ ạ, đừng vội vàng cất bước theo chồng làm gì, ta còn quá đỗi trẻ dại, thời gian vẫn cho phép ta rong chơi như kẻ vô tình một vài năm nữa, cứ yêu thôi, cứ hết mình thôi nhưng đừng cưới nhé.
Dù có yêu thương nhiều bao nhiêu, hãy trang bị cho mình một túi hành trang mà mỗi thứ đều phải có một ít: một ít tri thức làm mẹ, một ít kinh tế, một ít kĩ năng đối nhân xử thế.......để biết được cần và phải làm gì, làm như thế nào trong một gia đình mới. Và quan trọng là để yêu thương cho trọn vẹn, giữ gìn hạnh phúc được dài lâu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1