Chào mấy mẹ,


Em năm nay 25 tuổi. Em học Nông nghiệp ra chẳng xin đc việc :-S. Đi làm công nhân 1 thời gian rồi lấy chồng sinh con rồi ở luôn nhà chăm con. Vô công rỗi nghề, ngày cơm ăn 3 bữa giặt giũ dọn dẹp đi ra đi vào.:((:((:((


Cứ nghĩ cuộc sống của mình cũng chỉ đến vậy. Rồi dòng đời run rủi làm sao lại có cái việc tay trái cho bớt buồn.


Là thế này ạ, chồng em nó làm IT. Thấy vợ ở nhà rảnh rỗi nó mày mò dậy e làm ứng dụng android. Ban đầu e cứ nghĩ là gõ văn bản còn mổ cò như mình thì làm làm sao đc. Vậy mà sau khoảng 2 tháng cầm tay chi việc của chồng e lại thấy thích thú mấy mẹ ạ Hóa ra cũng không khó như e tưởng mà rất thú vị.


Sau 1 thời gian thì e cũng có đc cái thành quả đầu tiên. 1 cái game dù cổ điền, basic nhưng e cảm thấy rất vui.


Các mẹ có thời gian muốn kiếm thêm thu nhập chưa biết cao hay thấp có thể inbox e để chia sẻ tài liệu + cách học ạ.


Thành quả của e như dưới chữ ký. Khoe chút cho chị em có động lực ạ. :x:x:x