Vợ chồng mình cưới nhau đã 6 năm nhưng vân chưa có con. 6 năm qua vợ chồng mình đã rất vất vả trong hành trình tìm kiếm 1 đứa con vậy mà đến bây giờ vẩn chỉ là 1 con số 0 tròn trỉnh. Không biết trong 6 năm đó mình đã khóc bao nhiêu lần mổi khi thấy đèn đỏ. Và bây giờ mình đã đi đến 1 quyết định sau bao nhiêu đêm trằn trọc suy nghĩ là mình sẽ nhận con nuôi.Mình muốn nhận 1 bé trai sơ sinh (dự sinh khoảng tháng 9 hoặc tháng 10/2010 DL. Mình đã đăng tin ở nhiều trang web cũng có nhiều người gọi cho minh nhưng hình như mình chưa có duyên với bé, Bây giờ mình chỉ mong mình sẽ sớm gặp được bé để mình được chăm sóc cho bé như chính con đẻ của mình. Mình biết những bà mẹ trẻ lầm lở khi mang thai ngoài ý muốn sẽ rất đau khổ nhu thế cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều cho em bé trong bung nên mình muốn bù đắp cho bé nhũng thiếu thốn đó. Mình ở miền nam nên cũng rất muốn nhận được bé ở những vùng lân cận vì mình không đi xa được. Nếu ai có thông tin gì xin làm ơn chỉ giúp mình với nhe. SĐT : 01675.20.22.29 hoặc nick: cubeo2010. Xin chân thành cảm ơn