Các mẹ ở Hải Phòng đã sinh ở Phụ Sản Hải Phòng hay Tâm Phúc thì cho mình ý kiến với. Hiện mình còn mấy tháng nữa là sinh đứa đầu. Mình đang phân vân giữa Phụ sản Hải Phòng và Tâm Phúc. Đẻ ở Phụ sản thì không tốn nhiều chi phí nhưng không được sạch sẽ thoải mái và buộc phải có người nhà chăm cho từ A-Z. Còn ở Tâm Phúc tuy đắt nhưng được sạch sẽ, thoải mái và không cần có người nhà chăm sóc. Mình có chị gái, chị làm cùng công ty đều đẻ ở Tâm Phúc rồi thì bảo ra Tâm Phúc cho sạch sẽ thoải mái. Còn nhiều người lại khuyên ra Phụ Sản vì ở đấy bác sĩ chuyên nghiệp và dày dặn kinh nghiệm hơn. Nhất là mình lại là đứa đầu nữa. Giờ đang băn khoăn quá. Ông xã thì bảo thôi đẻ ở Tâm Phúc đi vì mình cũng chỉ sinh có 2 đứa mà, chi phí đắt 1 tí nhưng nó sạch sẽ và thoải mái thì cũng được. Bên Phụ sản nhìn cứ bẩn bẩn và mất vệ sinh thế nào ấy, thấy không tốt cho cả mẹ và con. Mình thì cũng thích Tâm Phúc lắm nhưng giờ gần sinh thì lại phân vân không biết thế nào. Các mẹ cho mình ý kiến với.