Tình trạng của em là như vầy mấy mẹ, em bẩm sinh không có tử cung. Nên, ngoài việc được mang thai hộ ra, em xem như vô vọng trong việc có em bé. Ra nước ngoài thì em không có đủ khả năng (về mặt tài chính) rồi. Còn ở Việt Nam thì hiện nay mang thai hộ vẫn chưa được cho phép. Trước lúc lên bàn mổ (em mổ ở Từ Dũ ạ), cô bác sĩ phụ mổ có nói với em là có một số bệnh viện tư ở Việt Nam vẫn có lách luật chút xíu và có thể làm được. Em không biết ở đây có mẹ nào có kinh nghiệm trong chuyện này có thể cho em chút thông tin được không (Em thật sự hi vọng là cô ấy không chỉ cố gắng làm cho tinh thần em thoải mái trước khi mổ thôi!!!)? Năm nay em đã 31 tuổi rồi, em sợ mình không có nhiều thời gian nữa mấy mẹ ơi. Ngoài ra em còn bị u nang buồng trứng nữa :((. Em có 2 chị (ruột) sẵn sàng mang thai giúp em. Các chị của em đã từng có em bé rồi, và người nào cũng nhạy bầu/sinh dễ hết (còn em thì hoàn toàn ngược lại :(()
Em không biết vấn đề này có thể trao đổi ở đây được không (em có cảm giác giống như em đang sắp sửa phạm pháp), nhưng em thèm có bé lắm, mẹ nào biết thì trả lời cho em hoặc PM cho em với nha.