Không tìm thấy Topic “Kinh nghiệm sinh con tại bệnh viện Thanh Nhàn” ở đâu trong mục này nên mình đành lập một Topic mới vậy… hì hì.



Mình thấy rất ít mẹ trên wtt khám thai và sinh con ở Bệnh viện Thanh Nhàn, mình có BHYT ở đây, bệnh viện lại gần nhà mẹ đẻ nên mình cũng đang định sinh em bé ở Thanh Nhàn… Hôm nay lần đầu tiên đi khám thai bằng BHYT ở đây nên mình post kinh nghiệm của mình để các mẹ nào quan tâm có thêm thông tin tham khảo nhé:



A- Các bước khám thai: Tại khu nhà 2 tầng cũ


Bước 1: Khám sản không phải xếp hàng lấy số, chỉ việc xếp sổ y bạ vào hộc cạnh cửa ra vào tại phòng 134 – Phòng khám số 2 – PHÒNG KHÁM SẢN và ngồi chờ.



Bước 2: Hộ lý gọi tên, cho mình các giấy tờ xét nghiệm bao gồm:


-Phiếu siêu âm (màu trắng)


-Phiếu quản lý thai


-Phiếu xét nghiệm hóa sinh (nước tiểu, phân…) màu xanh


-Phiếu xét nghiệm hóa sinh máu (màu đỏ)


-Phiếu xét nghiệm đông máu (màu trắng)


-Phiếu xét nghiệm HIV (màu trắng)


-Phiếu xét nghiệm tế bào máu ngoại vi (màu đỏ)


Hỏi han mình một vài thông tin và ghi ghi chép chép, dặn dò


Bước 3: Vào khám tại phòng 134 luôn, bác sỹ đo huyết áp, chiều cao tử cung, vòng bụng, nghe tim phổi, hỏi han 1 vài thông tin, ghi tên mình vào các phiếu xét nghiệm và bảo mình đi làm xét nghiệm. (Nên mang theo các phiếu siêu âm ở các phòng khám tư như chỗ bác sỹ Cường... để bác sỹ ở đây tham khảo thêm nhé)



Bước 4: Cầm tất cả các giấy tờ trên ra Phòng 107 - khu nhà cũ + chìa thẻ BHYT để được quẹt dấu đỏ (ko phải dấu tròn, mà là một vệt dài màu đỏ) vào các giấy tờ xét nghiệm. Bệnh viện giữ lại thẻ BHYT và đưa cho mình tờ “Giấy biên nhận BHYT”. Cần giữ giấy này cẩn thận, nó quan trọng vì trong quá trình đi làm xét nghiệm, các bác sỹ đều hỏi giấy này và dùng nó để lấy lại thẻ BHYT.



Bước 5: Đi xét nghiệm



Siêu âm = BHYT tại phòng siêu âm gần nhà ăn bệnh viện: Ra quầy xếp phiếu siêu âm để xếp hàng lấy số SA. Sau khi có số SA thì đặt phiếu siêu âm tại hộc trước cửa phòng siêu âm, giữ lại tic-kê số.


Xét nghiệm nước tiểu: Tại phòng 3-4, tầng 2 nhà E: Nộp phiếu xét nghiệm và chìa “Giấy biên nhận BHYT” + lấy lọ. Đi lấy nước tiểu tại rồi đặt vào khay. Nếu muốn lấy kết quả nhanh lúc 10h30 thì đóng 10K để mua “Tem lấy KQ nhanh”.


Các xét nghiệm liên quan đến máu: Tại Phòng Tế Bào – Tầng 2 nhà E, lúc nào cũng đông kinh khủng => Xếp hàng ở đây trước tiên để nhanh đến lượt


-Kẹp tất cả các giấy tờ xét nghiệm máu vào sổ y bạ, chìa “Giấy biên nhận BHYT” rồi ra Quầy thanh toán tại tầng 2 nhà E, gần phòng Tế bào, đóng 18.000, họ sẽ đưa cho mình 1 cái hóa đơn đỏ. Mục đích của việc này là thanh toán tiền xét nghiệm HIV, có bảo hiểm thì đóng 18K, ko có BHYT thì đóng 70K.


-Sau đó mang tất cả các giấy tờ xét nghiệm máu xếp hàng tại bàn trước cửa phòng Tế bào để được vào lấy máu.


-Khi lấy máu, đóng 1K tiền kim tiêm, 20K tiền lấy kết quả nhanh (nhanh = lấy lúc 14h30 chiều, ko đóng thì phải 3 ngày sau mới trả kết quả.)


-Riêng tờ Phiếu xét nghiệm hóa sinh máu thì ko nộp tại phòng Tế bào mà nộp tại phòng 4 (chỗ xét nghiệm nước tiểu).




Bước 6: Sau khi có đầy đủ các kết quả xét ngiệm:


- SA: lấy kết quả chỗ phát số


- Nước tiểu, sinh hóa máu: Lấy kết quả tại phòng số 2, tầng 2, nhà E


- Các xét nghiệm máu còn lại: Lấy kết quả tại phòng Tế bào


rồi mang lại chỗ bác sỹ khám ban đầu. Bác sỹ sẽ xem và dặn dò, hẹn khi nào đến khám lại



Bước 7: Cầm tất cả các giấy tờ xét nghiệm sổ khám bệnh, giấy biên nhận nộp tại chỗ “Nộp hồ sơ” Phòng 107 rồi ra ghế ngồi đợi, chờ đọc tên thì chìa CMTND để lấy lại kết quả và thẻ BHYT tại quầy "Trả kết quả" phòng 107 luôn.



Bước 8: Ra bàn đóng dấu đỏ vào sổ y bạ.



P/s: Mình làm bước 1 ->bước 5: Từ 8h sáng đến 11h mới xong (mất 3 tiếng)


Bước 6- Bước 8: Từ 14h30 – 15h30 (mất 1 tiếng)


Tổng thiệt hại ngày hôm nay: khoảng 50K:)



Chú ý: Có thể do hôm nay quá đông nên mình làm xong hết các xét nghiệm trong buổi sáng, chiều mới lấy được kết quả => mất toi 1 ngày. Các bạn nên đi sớm và làm xét nghiệm máu thật sớm thì có thể xong tất tần tật trong 1 buổi sáng.



B - Ấn tượng


- Bệnh nhân khám thai bằng BHYT ở Thanh Nhàn đông khủng khiếp, đủ các loại khám (khám nội, khám ngoại, khám nhi…), phần đông là các bác tuổi trung niên và các cụ già tới khám, mình ước tính khoảng 300 - 400 người/ngày! (Thấy có bác bảo mọi hôm vắng hơn, có thể hôm nay do thời tiết giao mùa nên nhiều người ốm hơn)…. Các bà bầu tới khám thai không nhiều, khoảng 20 người.



- Thái độ của bác sỹ sản: Nhẹ nhàng, ko quát mắng bệnh nhân dù khám bằng BHYT hay khám dịch vụ.



Khi nào đi sinh về, mình lại post kinh nghiệm sinh ở Thanh Nhàn cho bạn nào quan tâm nhé! Mình hy vọng là mọi việc đều tốt đẹp!