Chiều hôm qua, mình đi vào ngày xấu hay sao í, đi Siêu âm ở Vietsing gặp đúng bs Trần Nam Sơn, bị quát từ đầu đến cuối.
Mình cũng không biết bs hôm nay bị làm sao, cứ hằn học với mình, mặc dù mình chả làm gì cả, cũng chưa nói gì.
Vừa bước vào, thái độ bs đã cứ như muốn cãi nhau với mình: " Đi đường này, ko phải đi đường kia", " Chưa siêu âm 4D bao giờ à?"...
..Rồi ấn cái máy rõ đau vào bụng mình, mình kêu: " Đau quá", bs sa sầm mặt: " Thế có muốn SA nữa ko?" Rồi vứt cái khăn lên bụng mình kiểu như ko cần.
Mình hỏi: " anh lam sao đây? Hôm nay anh vừa cãi nhau với ai à?" Thì bs lại càng sừng sộ hơn: Sao em lại hỏi thế? Sao em lại hỏi thế. Thế co SA nữa ko? SA thì phải ấn mạnh thế chứ.
Mình vừa ngạc nhiên vừa tức, cả buổi chỉ làm qua loa cho có, xong in ra 1 tờ giấy bảo: KQ đây".. Thật không hiểu nổi bs nữa, mình có cảm giác là mình là nạn nhân để bs trút giận vì mới cãi nhau với ai đó thì phải. Tối về bụng vẫn còn đau.
Nghĩ lại thấy mình ngốc quá, thà lúc đây đi về còn hơn. Tại năm ngoái mình đến thấy bs Nice lắm, thế mà hôm qua như uống nhầm thuốc i. Nói câu nào cũng như muốn cãi nhau.
Mình ra phản ánh với chị viết phiếu ở đấy, bảo: "Anh bs hôm nay làm sao íchị ạ" thì nhận được cái cười trừ..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1. . Phòng khám 12 Tôn Thất Thiệp (Bác sỹ...