Tìm tới
Trang bình luận
/ 74
Chồng mình về sáng hôm thứ 3 rồi. Chồng về sướng hẳn, ăn nhiều ngủ ngon. Hai mẹ con khỏe là được rồi. Con gái cũng được. Hôm tớ bảo... Xem thêm
Ừa, tớ vào nhà IUI cũng biết Hoa cỏ may phí mất em trứng đẹp kỳ này, tiếc ghê. Tháng sau nhất định phải tóm gọn mới được. Tối qua... Xem thêm
TLAF à, nhớ chịu khó vào nhà này động viên mọi người nha. Hôm qua tớ bắt gặp TLAF còn vào cả nhà IUI chơi nữa cơ đấy? Có gặp... Xem thêm
Các chị ơi, cho em hỏi đường vào nhà BS Lâm với ạ. Em mới chuyển vể Cầu Diễn nên không rõ đường trong đó lắm. hic hic. Em cũng... Xem thêm
Mình bị HM do UXTC đã uống được 30 thang nhà Bác Lâm rồi mà nghe có người nói nhiều người điều trị UXTC ở đây ko có kết quả... Xem thêm
Em bị BTĐN cũng nhờ có thông tin của các chị trên này mới biết bác Lâm để theo chữa. Em mới uống thuốc bác Lâm được 25 thang (10... Xem thêm
Nếu yếu thì bác cho thuốc chứ ko có tinh trùng thì mình ko biết bác có chữa được ko?
các chị ơi, cho em hỏi bác Lâm có chữa trường hợp ko có tinh trùng ko ạ? mong tin các chị
Vẫn đi làm bình thường, vì sao nhiều mẹ bầu lại dễ trễ lịch khám thai?
Nhiều mẹ bầu trì hoãn khám thai không hẳn vì chủ quan. Công việc khó sắp xếp, ngại xin nghỉ nhiều lần, thời gian di chuyển hoặc tâ...
Nhiều mẹ khi thử que lên hai vạch vẫn chờ đến lúc nghén nhiều, đau bụng hoặc có dấu hiệu bất thường mới đi khám. Nhưng khám thai không chỉ dành cho lúc cơ thể “lên tiếng”.
Lần khám sớm giúp bác sĩ xác ...
Mỗi năm em đều cố gắng chuẩn bị một món quà nhỏ cho con vào dịp Noel. Không cần quá đắt tiền, chỉ cần bé thích và dùng được lâu là em thấy vui rồi.
Mấy năm trước em mua đồ chơi theo sở thích nên có món...
Đưa con đi khám bệnh mà điều lo nhất không phải chờ lâu, mà là con vừa tới cổng bệnh viện đã khóc. Có hôm chưa kịp gặp bác sĩ là bé đã đòi về, mẹ cũng căng thẳng theo.
May mà lần gần đây đưa bé đến Kho...
Không biết có phải chỉ con mình không, chứ mỗi lần đi khám là cả nhà như "đánh trận". 😅
Mình rút ra một kinh nghiệm là ngoài bác sĩ thì không gian khám cũng ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của con. Hôm rồi ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 74
Nhà mình đã hơn 100 trang. Mình vừa xây xong nhà mới cho chị em có chỗ cư trú. Nào mời cả nhà mình cùng tạm biệt nhà...
Cám ơn chị nhé....:( thôi nhà em cứ tới xem...
Nếu yếu thì bác cho thuốc chứ ko...